'Xe tăng', 'Bò tót' khó lùi trước dốc cao

Tâm điểm chú ý loạt trận tối nay 19-6 và rạng sáng mai 20-6 tại EURO 2020 là cuộc so tài giữa đương kim vô địch Bồ Ðào Nha và Ðức ở bảng F, Tây Ban Nha và Ba Lan ở bảng E. Ở lượt trận đầu tiên, 'Xe tăng' Ðức thua Pháp 0-1, còn 'Bò tót' Tây Ban Nha hòa Thụy Ðiển 0-0, nên hai ông lớn có nguy cơ bị loại nếu không giành chiến thắng lượt trận này.

Các cầu thủ Đức (trái) không còn đường lùi sau trận thua Pháp. Ảnh: Getty

Các cầu thủ Đức (trái) không còn đường lùi sau trận thua Pháp. Ảnh: Getty

Ðội tuyển Ðức - nhà vô địch World Cup 2014 đang gặp vấn đề trong quá trình HLV Joachim Loew “thay máu” lực lượng. Màn trình diễn của Die Mannschaft trong trận thua trước ứng cử viên vô địch là tuyển Pháp ở lượt trận đầu tiên đã phơi bày nhiều nhược điểm. Trong đó, pha đá phản lưới nhà của trung vệ Mats Hummel bộc lộ sự lúng túng của hàng thủ, vốn nổi tiếng là có tổ chức chặt chẽ và khoa học. Những cầu thủ tấn công bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc, kể cả lão tướng Thomas Muller, cho thấy sự nôn nóng của một tập thể lừng danh là kiên trì, bền bĩ, không bao giờ bỏ cuộc. Thất bại trong trận gặp Pháp vừa qua đã đẩy tuyển Ðức vào thế khó, buộc phải giành tối đa điểm số trong 2 trận còn lại để giành vé vào vòng 16 đội, nếu không muốn dừng bước sớm ở bảng tử thần này. Thế nhưng xem lại phong độ của tuyển Ðức những trận gần đây, người hâm mộ có thể phải chấp nhận một viễn cảnh xấu. Họ từng thua thảm 0-6 trước Tây Ban Nha, từng thua sốc trước Bắc Macedonia với tỷ số 1-2, chỉ có kết quả hòa 1-1 trước Ðan Mạch ở loạt trận giao hữu trước khi thất bại trước Pháp.

“Cơn ác mộng” của Die Mannschaft rất có thể lại đến ở trận đấu với Bồ Ðào Nha. Tuy nhiên, khi rơi vào đường cùng, tinh thần Ðức có thể rất đáng sợ với mọi đối thủ. Tinh thần đó còn được tiếp sức bởi sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Allianz Arena.

Ở trận mở màn, các cầu thủ Bồ Ðào Nha của HLV Fernando Santos đã có được chiến thắng 3-0 trước Hungary; tạo cú hích tinh thần cho Ronaldo và các đồng đội trước trận đấu lớn với Ðức. Tuy nhiên, Bồ Ðào Nha vẫn còn những vấn đề phải giải quyết. Suốt hơn 80 phút đầu trận gặp Hungary, họ liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn và suýt chút nữa đã phải nhận kết quả hòa. Chỉ đến khi Raphael Guerreiro mở tỷ số, gánh nặng tâm lý của nhà đương kim vô địch EURO mới được trút bỏ. Hơn nữa, Hungary có lẽ là đối thủ quá yếu so với Bồ Ðào Nha, nên đoàn quân của HLV Santos không bị trừng phạt sau khi bỏ phí hàng loạt thời cơ ghi bàn. Tuy nhiên, trước những đối thủ đẳng cấp như Ðức, họ sẽ không thể để bất cứ sai lầm nào xảy ra.

Bồ Ðào Nha đang hừng hực khí thế, nhưng đội tuyển Ðức luôn biết cách vượt qua khó khăn để giành điểm bởi dừng bước sớm là thảm họa với bóng đá Ðức.

Một ứng cử viên vô địch khác là Tây Ban Nha cũng đã gây thất vọng khi bị Thụy Ðiển cầm hòa trong ngày ra quân. Ở lượt trận thứ 2, La Roja sẽ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước một Ba Lan vốn phụ thuộc quá nhiều vào Robert Lewandowski. Ba Lan vừa thua Slovakia 1-2 ở lượt trận đầu tiên, nên cũng đang khát khao trở lại mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng cho Tây Ban Nha.

Hungary gặp Pháp lúc 20 giờ ngày 19-6; lúc 23 giờ cùng ngày là trận Đức - Bồ Đào Nha. Còn Tây Ban Nha gặp Ba Lan lúc 2 giờ sáng ngày 20-6.
Mời quý độc giả xem cập nhật kết quả EURO 2020 trên Báo Cần Thơ điện tử http://www.baocantho.com.vn.

THIÊN AN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-xe-tang-bo-tot-kho-lui-truoc-doc-cao-a134516.html