Không khí chuẩn bị đón mùa Xuân mới ở thành phố mang tên Bác

Ngày 11/2 (tức 30 Tết) ngày cuối cùng của năm cũ - Canh Tý chuyển giao năm mới - Tân Sửu 2021, không khí đón chào Năm mới tại TP HCM ít rộn rã, háo hức như mọi năm.

Hầu hết các tuyến đường ở TPHCM đều rực rỡ sắc cờ, có thể cảm nhận rõ Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần.

Hầu hết các tuyến đường ở TPHCM đều rực rỡ sắc cờ, có thể cảm nhận rõ Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần.

Các tuyến đường trung tâm TP như: Hàm Nghi, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch, Nam Kỳ Khởi Nghĩa ... trở nên lộng lẫy hơn khi được trang trí thêm đèn, hoa tỏa sáng lung linh vào ban đêm.

Hai hàng mai khoe sắc vàng rực được trang trí tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND thành phố.

Đường hoa Xuân Nguyễn Huệ năm nay được nhiều người dân nhận xét đẹp hơn mọi năm. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên lượng khách du Xuân, trẩy hội thưa thớt hơn.

Bến Nhà Rồng.

Tại các con hẻm, khu phố không khí Tết cổ truyền của dân tộc cũng rất rộn ràng.

Các hoạt động vui chơi, văn nghệ, giải trí được tạm hoãn do ảnh ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều tuyến đường ở TP HCM cũng vắng vẻ hơn.

Hầu hết người dân khi đến các điểm công cộng đều mang khẩu trang.

Trái với không khí vắng vẻ, thưa thớt người ở hầu hết các tuyến đường trên thành phố thì không khí Tết ở khu phố người Hoa ở quận 5 sôi động hơn với tiếng trống, cheng của các đoàn múa lân sư rồng.

Tại các điểm bán hoa Tết cảnh mua bán cũng trở nên nhộn nhịp hơn những ngày trước.

Người dân mua mai về chưng Tết trong ngày cuối cùng của năm.

Không khí đón chào năm mới tại TPHCM ít rộn rã, háo hức như mọi năm nhưng đâu đâu cũng thấy sắc Xuân./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khong-khi-chuan-bi-don-mua-xuan-moi-o-thanh-pho-mang-ten-bac-836983.vov