Xe Range Rover đâm người, bỏ chạy: Vẫn nhắn tin hỏi thăm

Người nhà nữ sinh bị tài xế xe Range Rover đâm rồi bỏ chạy cho biết tài xế đâm nữ sinh vẫn nhắn tin hỏi thăm và muốn đến thăm hỏi.

Xung quanh vụ việc xe ô tô Range Rover đâm nữ sinh rồi bỏ chạy ở phố Bà Triệu, Hà Nội, trao đổi với PV, ông ông Trần Quân (trú quận Thanh Xuân, Hà Nội, bố đẻ nạn nhân Trần Lê Minh Trang) cho biết, hiện công an chưa có thông tin gì vụ việc.

"Trước đó công an có gọi cho tôi đến khám nghiệm hiện trường, xe cộ nhưng tôi đang không ở Hà Nội và tôi vẫn chưa đặt vé ra được. Hiện tại tôi không quan tâm việc họ xử lý tiếp theo thế nào.

Sự việc này cũng gây khó xử với gia đình. Đứng trước dư luận nếu xử không khéo họ lại cho rằng tôi vì tiền coi thường sinh mạng con. Không thiếu gì người yêu kẻ ghét họ nói năng như vậy. Còn nếu làm nghiêm quá cũng trái với bản tính của mình, tôi chẳng muốn hại ai hay đẩy ai vào tù tội.

Bản thân tôi đã là kiếp nạn nên tôi cũng không muốn than vãn điều gì, tôi chấp nhận chịu cay đắng thiệt thòi" -ông Quân trăn trở.

Chiếc Range Rover mang BKS 30A-279.99 hiện đang bị tạm giữ tại cơ quan công an (Ảnh Báo GT)

Kể về tình hình sức khỏe của con gái, ông Quân chia sẻ: "Mấy hôm rét những vết thương của con gái tôi lại bị ảnh hưởng, chân cháu nhức hơn nhưng vẫn cử động và co lại được một chút. Bàn chân và ngón chân cháu đã cử động được nhưng việc này phải tập luyện mới không để lại tật.

Điều tôi lo nhất hiện tại là phần đầu cháu. Bác sĩ cũng đã dặn gia đình không được chủ quan phải theo dõi. Về tổn thương não không ai dám nói trước nặng hay nhẹ vì có thể nó sẽ để lại di chứng cho sau này hoặc trái gió trở giời là đau.

Mấy hôm trước trời rét cháu có hơi choáng, đau đầu rồi buồn nôn khiến tôi rất lo lắng. Khi ra viện, bác sĩ cũng hẹn mấy tháng sau khám lại và có đột xuất thì khám lại luôn".

Được biết người gây tai nạn cho nạn nhân được xác định là Phạm Thế Duy (SN 1980, ở tỉnh Quảng Ninh).

Sau vụ tai nạn, ông Quân cho biết khi con gái ông ở trong viện, vợ chồng tài xế Duy có đến bệnh viện thăm cháu một lần. Tuy nhiên, bản tính con gái ông thích sống yên lặng, không thích ồn ào, ông không muốn gợi lại cảnh đó một lần nữa cho con gái nên đã không cho vợ chồng tài xế đến thăm.

"Tôi bảo với vợ chồng Duy sau này cốt làm sao sống lương thiện và không làm điều hung hăng nữa. Đợi sau này khi tôi ra Hà Nội có muốn gặp thì gặp sau. Tôi cũng nói với bạn bè rằng tôi tin tài xế sẽ hồi tâm chuyển ý trở thành người lương thiện" -ông Quân hy vọng.

Theo ông Quân, từ hồi con gái ông ra viện, vợ chồng tài xế Duy đã 3 lần nhắn tin hỏi thăm con gái ông và muốn gặp nhưng trước mắt ông từ chối.

Trước đó sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan công an đã thông báo bắt được 2 đối tượng.

Trong đó, một người tên Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1990, trú tại Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Tuy nhiên, quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Mạnh Hồng lại không phải là người lái xe Range Rover BKS 30A – 279.99 tại thời điểm gây tai nạn, mà chỉ là lái xe nhận tội thay. Còn người lái ô tô Range Rover 30A – 279.99 gây tai nạn rồi bỏ trốn là Phạm Thế Duy.

Như thông tin đã đưa, khoảng 23h30 đêm 7/12, Trần Lê Minh Trang (SN 1999, trú quận Thanh Xuân, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại Hà Nội) điều khiển xe máy lưu thông trên phố Bà Triệu hướng về Đại Cồ Việt.

Khi đến ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông bất ngờ bị một ô tô Range Rover màu trắng-đen tông vào xe máy của Trang. Cú tông mạnh khiến Trang văng xuống đường, còn tài xế ô tô Range Rover không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Hậu quả, Trang bị dập não trước, gẫy lìa đùi trái, dập chân phải và bị đa chấn thương trên người. Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xe-range-rover-dam-nguoi-bo-chay-van-nhan-tin-hoi-tham-3372322/