Xé lòng vì vợ và em trai bị vùi lấp trong đất lũ

Lũ về trong đêm, cả gia đình không kịp trở tay, chỉ kịp cứu được cô con gái, còn vợ và người em trai bị vùi lấp trong đất lũ.

Anh Sung Văn Pó (SN 1993, trú tại bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) cùng cô con gái sau khi tổ chức đám tang cho vợ và em trai thì nhập viện do bị thương sau trận lũ.

Anh Sùng Văn Pó sau khi làm đám tang cho vợ và em trai thì nhập viện điều trị.

Ngày 8.9, tại Bệnh viên Đa khoa huyện Mường Lát, anh Sùng Văn Pó cho biết: Đến giờ, sau hơn 1 tuần lũ qua, thể xác và tinh thần anh vẫn vô cùng đau xót khi mà một lúc mất đi cả vợ là chị Thao Thị Sai (SN 1996) và em trai ruột là Sung Văn Ly (SN 2006).

Anh Pó nhớ lại: “Vào rạng sáng ngày 31.8, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng ầm ầm. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lấy chăn quấn ôm lấy con gái. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả hai bố con nước lũ đẩy đi, bùn đất lấp tới. Sau đó, con gái bị tuột khỏi tay bố” – anh Pó nói.

Cháu Sùng Thị Hoài Thương (3 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện.

Anh Pó cho biết thêm, Anh bị bùn đất ngập đến cổ, khua tay mãi mới giơ được lên khỏi bùn. “Đúng lúc này, tôi nghe tiếng con gái kêu (bố cứu con, con ăn đất rồi). Trong đêm tối, nghe tiếng kêu cứu của con gái, tôi vùng mình định thần trở lại, thấy con gái chỉ cách mình một sải tay”- anh Pó nhớ lại.

Theo anh Pó, khi anh dùng tay quơ quơ thì túm được tóc của con gái. Sau đó, anh dùng tay cào đất cho con dễ thở, rồi kêu hàng xóm bên cạnh sang ứng cứu.

Nhắc đến vợ, anh Pó bật khóc: “Vợ và em trai mất rồi, không kịp chạy. Mọi người nói khi đào lên thấy vợ bị cột nhà đè lên cổ, còn em trai mới vào lớp 7, cũng bị vùi lấp tử vong”.

Sau khi làm đám tang vợ và em trai, anh Pó và con gái được mọi người khiêng cáng đến bệnh viện huyện để điều trị.

Bà Thao Thị Mỵ (mẹ của anh Pó) bần thân khi đang chăm sóc con trai và cháu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát.

Bà Thao Thị Mỵ (mẹ của anh Pó) đang chăm con và cháu tại bệnh viên cho biết, nhìn con trai của mình đau đớn trên giường bệnh, cháu gái thường xuyên quấy khóc mà đau lòng. Mất mát này quá lớn đối với gia đình, không biết khi nào mới nguôi nỗi đau.

Ông Hoàng Văn Hào - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát - cho biết, anh Pó nhập viện trong tình trạng đau nhức toàn thân, ho đau họng, nuốt đau. Chẩn đoán đa chấn thương toàn thân.

Cháu Thương nhập viện trong tình trạng quấy khóc nhiều, mất vận động cẳng tay trái, chẩn đoán gãy xương cẳng tay trái. Hiện, sức khỏe của cháu đã dần ổn định trở lại.

Sau trận lũ, huyện Mường Lát có nhiều bản làng bị cô lập, nhiều ngôi nhà bị xóa sổ.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Lát đã có 8 người chết, mất tích do lũ, sạt lở đất; hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều bản làng bị cô lập, xóa sổ; hàng trăm điểm sạt lở xuất hiện.

Huyện Mường Lát vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do các tuyến đường bị sạt lở, vùi lấp; tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm, điện, nước đang diễn ra. Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang khẩn trương sớm thông tuyến quốc lộ 15C để cứu trợ bà con vùng lũ.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/xe-long-vi-vo-va-em-trai-bi-vui-lap-trong-dat-lu-629800.ldo