Xe Lexus đâm liên hoàn: Tôi tưởng mình chết rồi

Các nạn nhân đã bước đầu qua cơn nguy kịch, nhưng có người đang đối mặt với nguy cơ mất đi chân phải vĩnh viễn

Ngày 19/12, tại bệnh viện Việt Đức, các nạn nhân trong vụ chiếc xe Lexus 7 chỗ do nữ tài xế Nguyễn Thu Trang (SN 1989, Hà Nội) điều khiển đâm liên hoàn vẫn đang trong giai đoạn điều trị tích cực.

May mắn, các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng, tuy nhiên, nguy cơ về việc mất đi một phần cơ thể vĩnh viễn hoặc tổn hại nghiêm trọng sức khỏe lao động vẫn còn đó.

3 nạn nhân phải điều trị khoa ổ bụng, 2 nạn nhân khoa xương khớp vừa trải qua phẫu thuật và phải theo dõi trong vài ngày tới.

Anh Chảnh Đào Nhàn (29 tuổi, Bảo Lạc, Cao Bằng) cùng bạn là Cháo Phụ Quang (33 tuổi, Cao Bằng) cũng đang đi bộ trên vỉa hè đoạn đường Trích Sài thì chiếc xe điên lao tới từ phía sau.

Anh Chảnh Đào Nhàn trong bệnh viện Việt Đức

Cả hai người đều bị động không thể tránh được. Anh Nhàn bị cuốn vào gầm xe, còn anh Quang bị đầu xe húc bay sang một bên. Kể lại giây phút ấy, anh Nhàn vẫn chưa hiểu vì sao mình thoát chết.

"Tôi nhớ những gì nhìn thấy cuối cùng là ánh đèn pha lóa mắt của chiếc ô tô, rồi tôi bị húc từ đằng sau. Bánh trước của xe chèn lên người tôi, rồi thêm bánh sau, đau đớn lắm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình chết rồi. Không hiểu vì sao tôi còn sống được" - anh Nhàn kể.

Vụ tai nạn khiến anh Nhàn bị chấn thương nặng vùng ngực. Các bác sĩ chẩn đoán chấn thương ảnh hưởng đến gan của anh do bị áp lực rất mạnh từ bánh xe ô tô đè lên.

Chị Nguyễn Thị Hải (SN1983), giáo viên cấp 3 môn sinh học tại một trường gần khu vực xảy ra tai nạn vẫn chưa hết ám ảnh. Chị bị gãy đôi chân phải, chấn thương rất nặng và phải phẫu thuật.

Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi xem khả năng tiến triển của vết thương tới đâu, chỉ có thể kết luận có giữ được chân phải hay không trong vài ngày tới.

"Kinh hoàng lắm, tôi tưởng mình đã chết rồi. Lúc đó đường rất đông, tôi cho xe đi sát vào lề đường bên phải. Tôi không nhớ gì, chỉ nghe những tiếng động lớn, mọi người xung quanh hét lên hoảng hốt và đầu chiếc xe ô tô bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.

Những gì tôi còn nhớ là ánh đèn pha rất gắt chiếu thẳng vào mặt, tôi thấy chân mình như gãy đôi, rồi ngất đi không biết gì nữa" - chị Hải kể lại.

"Vẫn may rằng tôi còn sống, may mắn hơn là tôi được các anh CSGT kể lại, chiếc xe máy của tôi che cho một phần cơ thể nên tôi còn mạng.

Tôi đang rất lo cho cái chân của mình. Phải hai ngày nữa, các bác sĩ mới hội chẩn xem tôi có phải cưa chân hay không, tôi rất lo mình thành người tàn tật" - cô giáo buồn bã cho biết.

Cô giáo Hải vừa qua cơn phẫu thuật quan trọng (Ảnh: Zing)

Ngoài 3 nạn nhân trên, còn 3 người khác bị thương là anh Chu Ngọc Hải (trú Lục Nam, Bắc Giang), ông Medhew (SN 1979, quốc tịch Pháp) và cháu Nguyễn Đức Hiếu (SN 2002, ở Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội). Tổng cộng có 10 phương tiện hư hỏng trong vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Đại úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Hà Nội là một trong những nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc.

Đại úy Cường cho biết, chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa đến 30 giây, chiếc Lexus đã đâm vào các nạn nhân và đâm thẳng vào xe tuần tra cảnh sát do đại úy Cường điều khiển.

Đại úy CSGT này đã phải lao tới yêu cầu mở cửa xe, tắt khóa điện, khống chế chiếc xe điên và cùng với khoảng 20 người đi đường nhấc chiếc xe lên, kéo thanh niên đang nằm dưới gầm xe ra (chính là nạn nhân Chảnh Đào Nhàn).

Ngày 19/12, phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận từ Công an Quận Tây Hồ hồ sơ vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Cơ quan CSHS cũng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra để xác định nguyên nhân, thiệt hại làm căn cứ xử lý. Đáng chú ý, tài xế Trang không phải là chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn.

Thanh Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/xe-lexus-dam-lien-hoan-toi-tuong-minh-chet-roi-3371376/