Xe hết xăng, người đàn ông đi bộ dưới trời nắng 50 độ rồi tử vong

Thi thể của người đàn ông 67 tuổi được tìm thấy trong vườn quốc gia Thung lũng Chết (Mỹ) cách nơi chiếc xe hết xăng tầm 4km.

Thông tin từ người đại diện của cơ quan quản lý vườn quốc gia Thung lũng Chết (Mỹ) cho hay, phát hiện thi thể của người đàn ông tên David Kelleher, 67 tuổi - cựu đại úy thủy quân lục chiến vào hôm 14/6.

Chiếc xe của nạn nhân được phát hiện ở gần Zabriskie Point, cách nơi phát hiện thi thể 4km. Đây vốn là nơi ngắm bình minh và hoàng hôn nổi tiếng của Thung lũng Chết. Bên trong xe có mảnh giấy ghi dòng chữ "xe hết xăng".

Bên trong Thung lũng Chết

Khi phát hiện chiếc xe, lực lượng chức năng bắt đầu điều tra và phát hiện chủ sở hữu là ông Kelleher. Trước đó, một nhân viên tuần tra tại vườn quốc gia Thung lũng Chết cho biết, anh từng dừng xe của ông Kelleher để ghi giấy phạt vì ông lái xe ra khỏi đường chính. Lúc đó, ông có nói rằng xe của mình sắp hết xăng.

Các nhân viên quản lý vườn quốc gia này cũng luôn khuyến cáo du khách không nên đi bộ đường dài sau 10h sáng bởi đó là thời điểm nhiệt độ ngoài trời rất cao, không tốt cho sức khỏe. Nếu phải đi bộ thì nên mang theo nhiều đồ ăn nhẹ có vị mặn và uống nhiều nước.

Thời điểm Kelleher xuống đường đi bộ nhiệt độ ngoài trời trên 50 độ C. Phía cảnh sát cho hay, ông đã đi bộ theo hướng cư dân Furnace Creek để tìm người giúp đỡ. Khi cách xa lộ khoảng 10m, người đàn ông gục ngã và tử vong.

Ông Kelleher là trường hợp tử vong thứ 2 tại Thung lũng Chết trong tháng này. Trước đó, vào 1/6, một người đàn ông tên John McCarry, 69 tuổi, cũng tử nạn sau khi đi bộ giữa nền nhiệt cao.

Như Ý (Theo Dailymail)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xe-het-xang-nguoi-dan-ong-di-bo-duoi-troi-nang-50-do-roi-tu-vong-2032208.html