'Xe dù, bến cóc' lại lộng hành dịp cuối năm

Hiện nay, mỗi ngày có hàng ngàn người dân lao động từ Bình Dương bắt xe đi các tỉnh Tây Nguyên, phía Bắc, miền Trung…về quê ăn Tết. Nạn 'xe dù, bến cóc' lại diễn ra bát nháo tại nhiều tuyến đường ở Bình Dương gây bất an cho người dân.

Bát nháo xe dù, bền cóc trên Quốc lộ 13

Tại khu vực cổng chào Bình Dương (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương), bà Trần Thị Thắm (65 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), cho hay: “Tôi thấy nhiều đồng hương phải thức đêm, chen chúc ở Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông để đợi mua vé về quê đón Tết cùng người thân mà vẫn chưa đến lượt. Nhiều người phải mua vé lại với giá cao hơn vài trăm ngàn đồng. Tôi theo hai vợ chồng con trai út vào đây bán vé số sống qua ngày, phải đi làm tối mịt mới về tới phòng trọ. Người mệt, nên không có thời gian chạy xe máy đến Bến xe Miền Đông mua vé xe.

Do vậy, gia đình lựa chọn phương án đứng đón xe khách trên Quốc lộ 13 để về quê đón Tết. Năm trước, gia đình đến đoạn ngay Ngã tư cầu Ông Bố (thị xã Thuận An) chờ xe dù đến đón, có khi may thì gặp xe chất lượng cao. Do tài xế bắt khách nhanh nên có lần tôi suýt bị kẹp giữa cánh cửa ra vào…”.

Còn chị Trần Thị Thanh, người dân ở gần cầu vượt Sóng Thần (thị xã Dĩ An, Bình Dương), cho biết: “Những ngày qua, bất kể ngày đêm, tại khu vực này nhiều xe khách chạy tuyến Bến xe Bắc Nam - Bến xe Miền Đông; nhiều xe khách chạy ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng thường xuyên đón trả khách nhốn nháo gây mất trật tự an toàn giao thông.

Cách đây hai ngày, tôi về gần tới nhà thì bị xe khách đón khách mà không chú ý phía sau gây va quệt. Rất may, tôi chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân do ý thức của một số công nhân lao động, người dân chưa cao khi chọn lề đường để đón xe về quê. Nhiều xe khách vừa rời bến mặc sức đón khách rồi nhồi nhét”.

Có mặt trên Quốc lộ 13, 1K, Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần, khu vực Bến xe Lam Hồng, thị xã Dĩ An, Bình Dương), chúng ghi nhận của chúng tôi, từ ngày 5 đến 10-2, đội quân “xe dù”, “cò xe” hoạt động ngày càng rầm rộ tại các khu vực “bến cóc”.

Nhiều xe ngang nhiên dừng đón khách trên đường.

Khu vực cổng chào Bình Dương, Ngã tư cầu Ông Bố, tình trạng “xe dù, bến cóc” hoạt động hết sức xô bồ, tình trạng chèo kéo hành khách diễn ra công khai. Tại khu công nghiệp Sóng Thần, các xe khách giường nằm, xe du lịch dừng cả ở làn đường của xe 2 bánh để bắt khách gây mất trật tự an toàn giao thông.

Sau khi xuất phát từ Bến xe Miền Đông, xe khách qua cầu Bình Triệu bắt đầu đón khách trên QL13, cổng chào Bình Dương…rồi tập kết khu vực Ngã tư cầu Ông Bố để đón khách đi các tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Khách chủ yếu là công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn.

Khi đang lưu thông trên QL13, xe khách mang BKS 93N-0237, 51B-02714, 51B-21670…bất ngờ rẽ trái cắt ngang đầu hàng loạt xe hai bánh đang lưu thông phía sau ở khu vực cổng chào, cầu cầu Ông Bố, chân cầu vượt Sóng Thần, lơ xe nhanh chóng nhảy xuống đường khi thấy hành khách vẫy tay. Chưa kịp ngã giá xong, lơ xe này đã kéo nhanh nhiều hành khách lên xe.

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Để đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngoài việc xây dựng kế hoạch, tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, phân luồng giao thông, giải tỏa ùn tắc tại các tuyến trọng điểm, lực lượng CSGT tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp xe khách đậu đỗ, đón khách không đúng quy định.

Đặc biệt, xây dựng phương án giảm ùn tắc ở địa bàn giáp ranh với TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Ngoài ra, lực lượng Công an còn sử dụng phương tiện ghi hình để phát hiện, xử lý khách quan các trường hợp vi phạm. Bởi lẽ, các hành vi vi phạm có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường…

D.Anh-C.B

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/xe-du-ben-coc-lai-long-hanh-dip-cuoi-nam-478473/