Xe đón dâu lao xuống mương, chú rể méo mặt, CĐM cười trừ an ủi: 'Chắc thuê nhầm người yêu cũ lái xe'

Trên đường đón dâu vui vẻ, ai nấy đều vui mừng khi sắp tới nhà gái, thế nhưng, tai nạn hy hữu bất ngờ xảy ra.

Ông cha ta vẫn có câu "30 chưa phải là tết" để nhắc nhở con cháu đừng vội đắc ý khi việc không thành, hãy nỗ lực cho tới phút cuối cùng. Chỉ một giây lơ là thì mọi việc đều đổ sông đổ bể cả. Mới đây, sự việc hy hữu xảy ra tại Hà Đông (Hà Trung, Thanh Hóa) khiến "vui buồn lẫn lộn".

Chiếc xe nổi lềnh phềnh trong nước.

Chiếc xe "hoa" đưa chú rể người Bắc Giang dẫn đầu đoàn đón dâu băng băng trên đường. Suốt chặng đường dài, ai nấy đều đã thấm mệt thì bỗng tài xế mất lái khiến ô tô đón dâu bất ngờ lao xuống con kênh gần đó.

Bất ngờ trước sự việc, cả đoàn xe vội vã dừng lại và giúp giải cứu "nạn nhân" đang bơi giữa dòng nước. Mãi một lúc sau, chú rể cùng lái xe mới lóp ngóp leo được lên bờ, từ trên xuống dưới ướt như chuột lột.

Chú rể và tài xế đều ướt nhẹp, không có quần áo thay.

Sự việc hy hữu chứng minh "30 chưa phải là tết".

Ngay lập tức, những hình ảnh về chú rể "đen đủi" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. "Nhìn vừa thương vừa buồn cười", bạn V.H chia sẻ. Nhiều thành viên còn đùa rằng: "Chắc thuê phải người yêu cũ của cô dâu làm tài xế nên mới vậy đấy."

Đám cưới 'khủng' của đại gia bất động sản Hà Nội: Mời khách tôm hùm, cua hoàng đế, rước dâu bằng 200 ô tô

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/xe-don-dau-lao-xuong-muong-chu-re-meo-mat-cdm-cuoi-tru-an-ui-chac-thue-nham-nguoi-yeu-cu-lai-xe-51244.html