Xe cẩu cán chết bé 7 tuổi: Mẹ chở con đi may đồng phục

Hôm xảy ra tai nạn, chị Thảo chở con gái lớn đi đăng ký học lái xe, còn cháu Thông thì đi may đồng phục cho năm học mới.

Bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Ảnh Lê An

Ngày 3/8, liên quan đến vụ TNGT thương tâm khiến bé trai 7 tuổi tử vong xảy ra tại giao lộ Nguyễn Văn Linh và 3/2 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Ban ATGT TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều đã đến chia sẻ và động viên gia đình của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 2/8, chị Trần Thị Thảo (SN 1970, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) điều khiển xe môtô BKS: 65B1-9922.08 chở theo 2 con nhỏ gồm cháu Phạm Thị Bình (SN 2000) và Phạm Anh Thông (SN 2011) lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Văn Linh đi đường 3/2.

Trong lúc chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị xe cẩu cứu hộ BKS 65 LA - 0088 của Công ty TNHH Vận Tải Cứu Hộ Tú Anh (địa chỉ phường An Phú, quận Ninh Kiều) do Bùi Thanh Thoại (SN 1981, ngụ ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) điều khiển từ phía sau lao đến cuốn cả người và xe vào gầm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Lê An

Hậu quả, vụ tai nạn khiến cháu Thông thiệt mạng, riêng chị Thảo bị rạn xương hông.

Ngoài xe chị Thảo, xe cẩu còn tông vào 2 xe môtô khác gồm: xe môtô BKS:94D1-363.04 do ông Nguyễn Thái Bình (SN 1966, ngụ TP Cà Mau) điều khiển; xe thứ hai số 65F7-6337 do Mai Ngọc Linh (SN 1992, ngụ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) điều khiển.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe cẩu đã rời khỏi hiện trường đến Công an phường trình báo. Chị Thảo được đưa đi bệnh viện cấp cứu và đã xuất viện.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, khả năng có thể là do xe cẩu cứu hộ này này bị mất phanh khiến sự việc đau lòng xảy ra.

Nằm trên giường, chị Thảo không kìm được nước mắt khi nhắc về con mình. Chị cho biết, vào hôm xảy ra tai nạn, chị chở cháu Bình đi đăng ký học lái xe, còn cháu Thông thì đi may đồng phục cho năm học mới. Trong lúc dừng đèn đỏ, bất ngờ bị xe cẩu lao thẳng vào, con gái chị kịp nhảy ra ngoài “Cháu nó còn nhỏ, chỉ mới 7 tuổi làm sao phản ứng được như người lớn”, chị Thảo nghẹn ngào.

Trước khi rời khỏi nhà, mẹ con chị vẫn còn hào hứng với nhiều câu chuyện, nhưng đến lúc trở về lại là không khí tang thương trong ngồi nhà nhỏ.

Theo lời người thân trong gia đình chị cho biết, hiện chồng và con gái chị Thảo đã đưa thi thể cháu Thông về Long An an táng. Trong nhà không còn ai, chị Thảo được anh chị em trong gia đình đưa về chăm sóc cũng như động viên an ủi chị sớm vượt qua biến cố.

Thay mặt Ban ATGT TP, bà Xuân ân cần thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình chị sớm vượt qua đau thương mất mát và trao 3 triệu đồng của Ban ATGT hỗ trợ gia đình.

Hiện, sự việc vẫn đang được ngành chức năng tích cực điều tra và làm rõ.

Lê An

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/xe-cau-can-chet-be-7-tuoi-me-cho-con-di-may-dong-phuc-d266864.html