'Xe buýt hy vọng' của trẻ em Iraq

Tia hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn đã lóe lên trong tâm trí hàng chục đứa trẻ tại một khu ổ chuột ở phía đông nam thủ đô Baghdad của Iraq khi các em được đi học. Điều đáng chú ý là nơi học tập của các em chính là chiếc xe buýt cũ được cải tạo thành trường học lưu động mang tên 'Xe buýt hy vọng'.

Theo Tân Hoa xã, “Xe buýt hy vọng” là sáng kiến của tổ chức phi chính phủ Gate of Justice. Toàn bộ ghế trên xe buýt được dỡ bỏ để nhường chỗ cho bàn ghế học tập của 50 em nhỏ. Trường học lưu động này cũng được trang trí rèm cửa nhiều màu sắc, loa, ti vi và bảng viết.

Reuters dẫn lời luật sư Firas al-Baiyati, người đứng đầu Gate of Justice cho biết, các cuộc giao tranh ác liệt chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) những năm qua khiến nhiều trẻ em Iraq bị mất nhà cửa, thất học và bất đắc dĩ trở thành những trụ cột lao động chính trong gia đình. “Đây là một hiện tượng phổ biến và nguy hiểm của Iraq. Các cơ sở giáo dục của Chính phủ Iraq không đủ khả năng tiếp nhận một số lượng lớn những đứa trẻ như thế. Gate of Justice chăm sóc những đứa trẻ vô gia cư và đem lại cơ hội cho những em không được đến trường. Một đêm nọ, tôi đã suy nghĩ làm sao có thể giúp đỡ được những đứa trẻ dễ bị tổn thương này. Và rồi tôi nghĩ ra ý tưởng về một trường học lưu động có thể tiếp cận được những nơi xa xôi nhất của những khu ổ chuột nghèo đói, ít nhận được sự quan tâm”, luật sư Firas al-Baiyati chia sẻ.

Một buổi học trên “Xe buýt hy vọng” của trẻ em Iraq. Ảnh: Tân Hoa xã.

Gate of Justice đã chọn trại al-Rasheed-nơi có hàng nghìn gia đình nghèo tạm trú, là điểm dừng đỗ đầu tiên của “Xe buýt hy vọng”. Trẻ em đến với “Xe buýt hy vọng” được học theo sách giáo khoa tương tự như các trường công của chính phủ. Các em được dạy đọc, dạy viết, số học, khoa học và chữ cái tiếng Anh. Ngoài ra, các em cũng được hỗ trợ về sức khỏe tâm lý. Bên cạnh các môn học, các em còn được tham gia các hoạt động khác như chơi thể thao, vẽ tranh. “Sáng kiến “Xe buýt hy vọng” không chỉ giúp kèm cặp các em trong học tập mà còn chăm lo sức khỏe, bữa ăn, làm công tác xã hội để ngăn chặn nạn sử dụng lao động trẻ em, đồng thời mang niềm vui đến cho những trẻ mồ côi và vô gia cư. Đây là những đối tượng đang đối mặt với nhiều rủi ro tại một trong những khu ổ chuột nghèo nhất thủ đô Baghdad”, Tân Hoa xã dẫn lời luật sư Firas al-Baiyati cho biết.

Ikhlas Kadhim là một trong số 32 bé gái của ngôi trường lưu động có 48 học sinh tại trại al-Rasheed. Ikhlas Kadhim không có giấy tờ tùy thân vì gia đình em đã phải rời bỏ quê nhà chạy nạn tới đây để tránh các cuộc giao tranh ác liệt chống IS. Cô bé vui vẻ đến trường học lưu động với chiếc cặp đựng sách vở và bút chì. “Cháu nghe thông tin về “Xe buýt hy vọng” từ một bạn hàng xóm. Vì vậy, cháu đã nhờ bố mẹ đăng ký tham gia. Cháu luôn mong muốn được đi học giống như các anh trai của mình để sau này có thể dạy các trẻ em khác”, cô bé 10 tuổi chia sẻ với Tân Hoa xã.

Sara Salah là một nữ giáo viên trên “Xe buýt hy vọng”. Cô kể với Reuters rằng, vấn đề đặt ra là làm thế nào để vận động các em nhỏ đến ngôi trường lưu động này khi hầu hết các em đều là những trụ cột của gia đình. “Vì vậy, gia đình sẽ không cho phép các em đi học thường xuyên. Các em đi học không đều. Ví dụ có em tới tận 10 giờ mới đến lớp vì còn phải làm việc. Tôi không thể không cho em ấy vào lớp. Trái lại, tôi còn khuyến khích em đến lớp”, cô giáo Sara Salah cho biết.

Một nữ giáo viên khác là Zahra Kareem chia sẻ, cô rất thân thiết với các học sinh của ngôi trường lưu động này. Các em thậm chí còn tâm sự với cô cả những bí mật riêng của mình. Zahra Kareem tin rằng những gì cô đang làm không chỉ đơn thuần là giảng dạy, mà còn hơn thế nữa, đó là một việc làm nhân văn. “Chúng tôi đang cố gắng bù đắp những gì mà các em không có được do thất học, thiếu sự quan tâm của xã hội. Chúng tôi muốn các em hòa nhập với xã hội”, Tân Hoa xã dẫn lời cô giáo Zahra Kareem.

Luật sư Firas al-Baiyati cho biết, vào tháng 3 tới, Gate of Justice sẽ ký hợp đồng với Chính phủ Iraq để mở thêm 12 trường học lưu động tại các tỉnh đã được giải phóng khỏi IS, gồm: Nineveh, Salahudin, Kirkuk, Anbar và Diyala. Theo Tân Hoa xã, “Xe buýt hy vọng” sẽ lưu lại trại al-Rasheed trong 8 tháng và sau đó sẽ tiếp tục hành trình “gieo những mầm giáo dục mới” cho trẻ em ở những nơi khác trên đất nước Iraq. “Chiếc xe sẽ dừng chân tại mỗi khu vực trong vòng 8 tháng và hướng đến 50 đứa trẻ. Trong khoảng thời gian 8 tháng này, chúng tôi cố gắng ít nhất là xóa mù chữ cho các em. Chúng tôi cũng hỗ trợ về mặt tâm lý và xã hội cho các em. Điều này là cần thiết vì những đứa trẻ này là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi bạo lực và bị gạt sang bên lề. Chúng không nhận được sự quan tâm, chăm sóc đầy đủ. Hy vọng mô hình này sẽ ngày càng trở nên phổ biến để giúp giảm số lượng trẻ em bị thất học”, luật sư Firas al-Baiyati nói với Reuters.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/xe-buyt-hy-vong-cua-tre-em-iraq-560183