'Xe bus học đường' chắp cánh ước mơ đi học cho trẻ em Syria

Nội chiến ở Syria kéo dài từ năm 2011 đến nay khiến nhiều trường học của nước này phải đóng cửa, trong đó có ngôi làng Hazano ở tỉnh Idlib. Tuy nhiên, ước mơ đến trường của trẻ em làng Hazano đã được tổ chức Save the children (Anh) chắp cánh bằng một dự án mang tên 'Xe bus học đường'.

Cầm cuốn vở trong tay, những đứa trẻ ở làng Hazano chạy băng qua cánh đồng ô liu để đến lớp học di động là những chiếc xe bus được sơn hình các con thú có màu sắc sống động. Lớp học này trang bị những chiếc bàn nhỏ, một chiếc thảm dày trải trên sàn xe thay ghế ngồi cho các học sinh. Chiếc bảng trắng treo ở cuối xe là nơi giáo viên đứng giảng bài và viết bảng.

 Những đứa trẻ bỏ dép, xếp hàng vào lớp.

Những đứa trẻ bỏ dép, xếp hàng vào lớp.

Học sinh từ 5 đến 12 tuổi sẽ được tham gia các buổi học toán, tập đọc, viết, tiếng Anh và khoa học trên những chiếc xe bus. Các thầy cô giáo đặc biệt chú trọng đến việc dạy viết chữ. Ngoài ra, các em còn được học âm nhạc, hát và vẽ tranh, khiến không khí lớp học thêm sôi nổi. “Nếu không có những lớp học này, chúng em sẽ chẳng bao giờ biết viết chữ”, Hussein Ali Azkour, 11 tuổi, nói.

“Các em học sinh ở đây hầu như không đến trường, vì trường học ở rất xa và thiếu thốn cơ sở vật chất”, Farid Bakir, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Syria Relief của Anh cho hay.

Những cô bé, cậu bé miệt mài viết chữ trên “xe bus học đường”.

Theo thống kê của tổ chức “Save the Children”, cuộc nội chiến ở Syria đã phá hủy và làm hư hại hàng nghìn trường học. Hiện nay, các trường học ở đây chỉ đáp ứng được nhu cầu của một nửa trong số 650.000 trẻ em trong độ tuổi đi học. Trước thực trạng trên, tháng 5-2019, tổ chức Syria Relief đã khởi động dự án mang tên “Xe bus học đường” tại các tỉnh phía tây bắc Syria. Hằng ngày, những chiếc xe bus nhiều màu sắc mở cửa đón các em nhỏ tới đây để học chữ, học toán… Sau một thời gian, xe lại di chuyển sang một nơi khác. Tính từ tháng 5-2019 đến nay đã có khoảng 1000 trẻ em ở tỉnh Idlib được học chữ từ những chiếc “xe bus học đường” này.

Ngoài “xe bus học đường”, ở Idlib còn có lớp học trong những chiếc lều trắng nhỏ. Ban đầu, những lớp học trên được thiết kế để dạy khoảng 50 học sinh nhưng đến nay con số này đã vượt quá 375 em. Do vậy, học sinh phải ngồi học chen chúc và trong không gian hẹp. “Cháu muốn được học trong ngôi trường được xây dựng kiên cố, được ngồi học thoải mái và nghe thầy cô giảng bài”, cậu bé Abdel Razaq, 11 tuổi, nói. Đó cũng là nguyện vọng của nhiều phụ huynh và trẻ em ở Idlib hiện nay.

PHƯƠNG LINH (theo ParisMatch)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/xe-bus-hoc-duong-chap-canh-uoc-mo-di-hoc-cho-tre-em-syria-591888