Xe bồn va xe khách 13 người tử vong: Người nhà nạn nhân bàng hoàng nhận thi thể

Sau khi được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Tam Đường (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở cầu Tiêu Bính đã được bàn giao cho gia đình.

Bạn bè người thân cùng với chị Vóc chuẩn bị đồ để đưa anh Đổng về Nam Định an táng.

Sáng 15.9, người dân sống trên quốc lộ 4D thuộc địa phận thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Anh Nguyễn Văn Trí, nhà ở cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500m, cho biết lúc 9h20, cả nhà anh đang ngồi xem Tivi thì nghe một tiếng động rất mạnh, mọi người giật mình, xô cửa chạy ra ngoài xem.

"Khi chúng tôi ra tới hiện trường thì thấy chiếc xe 16 chỗ bẹp rúm, xe bồn chở bê tông hư hại nặng, cả hai phương tiện rơi xuống cầu Tiêu Bính. Những người trong ôtô 16 chỗ đều bất động, chỉ một vài người kêu cứu yếu ớt", anh Trí cho biết.

Hiện trường sự việc.

Anh Trí cho biết, mình cùng hàng xóm dùng xà beng cạy cửa, đưa được thi thể các nạn nhân ra ngoài. Những người tử vong được đưa đến nhà xác Bệnh viện huyện Tam Đường, những người bị thương được đưa lên Bệnh viện tỉnh Lai Châu.

Bên trong nhà xác, lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm tử thi. Ở bên ngoài, người nhà nạn nhân khóc nấc. Họ không chấp nhận nổi việc người chồng, người mẹ của mình ra đi nhanh như vậy.

Chị Lê Thị Vóc (xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) - chị gái anh Lê Văn Đổng - nạn nhân xấu số trong chuyến xe định mệnh ngồi nép bên góc hành lang nhà xác của Bệnh viện huyện Tam Đường, khóc lóc.

Chị Lê Thị Vóc (áo hồng nhạt) đau đớn kể lại sự việc.

Chị Vóc cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Lê Văn Đổng lên Lai Châu làm nghề phụ hồ, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

"Sáng nay, nó bảo xuống huyện Tân Uyên (Lai Châu) dự đám cưới bạn. Nó vừa rời khỏi nhà được 30 phút, tôi nhận được tin dữ", chị Vóc vừa kể vừa gào khóc gọi tên em trai.

Bà Trịnh Thị Nảy gục ngã đứng trước cửa nhà xác chờ cơ quan chức năng khám nghiệm thi thể trước khi giao cho người thân đưa về nhà làm thủ tục.

Bà Trịnh Thị Nảy (vợ nạn nhân Vũ Văn Thố) ở xóm 3, Quyết Thắng, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nghẹn ngào: "Ở Lai Châu, chồng tôi đi làm công trình cùng bạn bè, còn tôi ở nhà làm ruộng, trồng rau. Sáng nay, ông nhà tôi bắt xe khách xuống Tân Uyên đám cưới thì gặp nạn. Chồng mất, tôi và các con biết sống sao".

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/xe-bon-va-xe-khach-13-nguoi-tu-vong-nguoi-nha-nan-nhan-bang-hoang-nhan-thi-the-631073.ldo