Xe bồn chở xăng dầu gây ra 'biển lửa' và những tình tiết ám ảnh trong giây phút sinh tử

19 căn nhà bị cháy, 6 người chết trong vụ xe bồn chứa đầy xăng dầu lật nhào trên quốc lộ 13, đoạn qua Bình Phước. Trong vụ hỏa hoạn khủng khiếp này, có những tình tiết thương tâm, những khoảnh khắc đứng tim mà người trong cuộc bây giờ mới đủ bình tĩnh để kể lại.

Bài 1: Thi thể người phụ nữ ôm chặt hai con và nỗi đau tột cùng của người chồng

“Các thi thể đều cháy đen. Có một thi thể tôi đoán chắc là chị Tú. Chị ấy ôm chặt 2 đứa con giống như muốn che chắn khói lửa cho con hoặc muốn hôn con lần cuối” – một người dân có mặt tại hiện trường kể.

Anh Tuấn đau đớn khi chỉ trong 1 đêm mà mất vợ và hai con

Ôm nhau cùng chết

Lúc 4 giờ 36 phút ngày 22/11, trên tuyến Quốc lộ 13 (đoạn qua xã Minh Hưng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), một xe bồn chạy với tốc độ chóng mặt đã đâm sầm vào xe ba gác chạy cùng chiều. Chiếc xe bồn mất lái bay qua con lươn giữa quốc lộ. Đầu xe bồn húc vào trụ điện trung thế gây ngã đổ. Thùng bồn văng xuống. 10 khối dầu, 4 khối xăng đổ ra mặt đường, tràn vào 19 căn nhà mặt tiền quốc lộ. Dây điện trung thế đứt, 4 tiếng nổ từ hệ thống điện vang rền. Xăng dầu bùng cháy tạo thành biển lửa. “Cảnh tượng tôi chưa từng thấy, cứ như núi lửa phun trào. Ngọn lửa cao hàng chục mét, kéo dài hơn 100m, trùm lên hàng chục nóc nhà. Nhìn giống như cảnh thả bom nguyên tử trong phim” – anh Lê Văn Thà, người dân địa phương miêu tả.

Hàng trăm chiến sĩ, người dân thi nhau đập vách tường của những căn nhà bị cháy để cứu nạn nhân mắc kẹt bên trong. Khi đập bức tường nhà trọ của chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi, quê Vĩnh Long), mọi người phát hiện 4 thi thể cháy đen nằm gần nhau. Ngoài chị Tú còn có 2 con của chị (con gái 6 tuổi, con trai 14 tuổi) và một phụ nữ là bạn chị Tú thiệt mạng khi đang ngủ. “Các thi thể đều cháy đen. Có một thi thể tôi đoán chắc là chị Tú. Chị ấy ôm chặt 2 đứa con giống như chị ấy muốn che chắn khói lửa cho con hoặc muốn hôn con lần cuối. Chỉ có thi thể bé gái là giữ được hình hài hơn cả vì được mẹ chắn” – một người dân có mặt tại hiện trường kể. Để đưa các thi thể ra khỏi hiện trường, lính cứu hỏa đã yêu cầu anh Tân, một người thân của chị Tú mang mền hoặc quần áo đến khoác lên thi thể. Tuy nhiên khi vừa đụng vào thì các bộ phận thi thể vỡ vụn do bị lửa nung trong hơn 1 giờ.

Anh Lê Văn Tuấn (38 tuổi, quê Vĩnh Long) là chồng của chị Tú. Đêm đó anh không ngủ cùng vợ con vì phải về miền Tây chở trái cây lên buôn bán. Nhận tin dữ, anh chạy về hiện trường thì thi thể vợ con đã biến dạng đến mức không thể biết ai là ai. Anh Tuấn bàng hoàng trước những thi thể cháy đen được cho là vợ con mình. Bất chợt anh òa khóc khi nhận ra phần đầu người với hàm răng thưa. Anh biết chắc đó chị Tú, người vợ anh yêu thương hơn chục năm qua. Tại hiện trường, anh Tuấn đấm vào ngực mình khóc tức tưởi, gào thét: “Sao vậy em ơi, sao vậy con ơi”.

Sau khi bình tĩnh, anh Tuấn cho biết do dưới quê làm ăn khó khăn, 2 năm trước, anh lên Bình Phước thuê ki-ốt diện tích khoảng 50m2 cho vợ bán trái cây phía trước và mở tiệm uốn tóc. Anh chị cũng đưa 2 con là cháu Lê Hoàng Anh (14 tuổi) và Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi) lên Bình Phước học. Cứ vài ngày luân phiên, anh Tuấn lại đánh xe về miền Tây lấy trái cây chở lên cho vợ bán. Khoảng 19 giờ ngày 21/11, anh Tuấn còn nói chuyện qua điện thoại với vợ. Sáng hôm sau anh chạy xe từ miền Tây lên với vợ con. Khi xe vừa đến TP.HCM, một người bà con ở gần nhà trọ với vợ anh gọi điện cho anh báo tin cháy. Anh phóng điên cuồng về hướng Bình Phước. Tới hiện trường thì anh sụp đổ, chỉ muốn chết cùng vợ con.

Thi thể thứ 4 (nằm chung phòng với mẹ con chị Tú) là chị Đào Thị Bé Tư (37 tuổi). Chị Bé Tư và chị Tú là đôi bạn thân từ nhỏ ở quê Vĩnh Long. Chị Bé Tư là người phụ nữ khốn khổ. Chị ly hôn 10 năm trước và ở vậy nuôi con. Do kinh tế túng quẫn, 10 ngày trước chị quyết định gửi con cho mẹ ruột và lên Bình Phước ở nhờ nhà trọ của chị Tú. Hằng ngày chị Bé Tư bán bán khoai mì, chuối nướng trước phòng trọ chị Tú. Thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày. Có được đồng ra đồng vào, chị Bé Tư chưa kịp gửi tiền về cho con ăn học thì bị chết cháy.

3 chiếc quan tài đặt trong căn nhà nhỏ khiến ai chứng kiến cũng đau lòng

Kẻ tuyệt vọng, người đập tường

Cảnh sát PCCC cho hay, 6 nạn nhân bị chết cháy khi đang ngủ trong hai căn nhà khác nhau. Cả hai căn nhà này đều không có cửa hậu trong khi cửa chính đã bị xăng dầu xâm lấn, lửa trùm hết. Trong 17 căn nhà bị cháy còn lại nhiều căn cũng không có cửa hậu nhưng người dân bên trong sống sót là nhờ may mắn. Gia đình anh Võ Chí Công nằm trong số đó. Anh Công kể: “Hơn 4 giờ sáng tôi ngửi thấy mùi xăng dầu, rồi hơi nóng của lửa bao trùm trước cửa. Khói xông vô trong nhà tôi. Tôi không dám mở cửa. Tôi chạy tới góc tường có lỗ thông gió với tay ra kêu cứu nhưng không ai nghe. Tôi gọi điện thoại cho hàng xóm, rồi gọi cho người thân đến cứu nhưng không ai đến được vì cả khu như biển lửa. Tôi cứ nghĩ tôi cùng vợ và đứa con nhỏ bị nhốt mãi trong nhà và sẽ chết. Nói thiệt là lúc đó tuyệt vọng, hoảng loạn, khóc gào vì gần cả tiếng đồng hồ mắc kẹt mà khói mỗi lúc một xông ngạt cả nhà. May mắn là lính cứu hỏa tới phá cửa giải thoát được cả gia đình tôi”.

Nhà không có cửa hậu, lính cứu hỏa cũng không đến kịp, ông Trương Văn Sút (61 tuổi) phải tự tìm cách cứu mình cùng vợ và 7 người gồm con, cháu. Ông Sút kể ông nghe thấy những tiếng nổ “đùng đùng” rồi hơi nóng xộc vào cửa chính nhà mình. Ông chạy lên gác nhòm ra đường thì hãi hùng thấy cả đoạn quốc lộ trước nhà như hỏa diệm sơn. Ông hô hoán đánh thức tất cả vợ con. 4 người gồm ông Sút, vợ ông, cùng con trai và đứa cháu 3 tuổi liều mạng xông ra cửa chính. Bên trong nhà còn 5 người gồm con gái và cháu của ông Sút. Khi họ vừa men đến cửa chính định thoát theo thì “bão lửa” xộc tới chắn ngang. 5 người mắc kẹt bên trong không dám ra. Họ chạy ngược về phía sau nhà nhưng không có cửa hậu. Con gái của ông Sút nhanh trí đập vỡ một ô kính rộng bằng hai bàn tay. Chị thò tay qua lỗ vỡ này kêu cứu. May mắn có một người dân gần đó thấy cánh tay chị nên đặt vào tay chị một chiếc búa tạ. Có búa lúc này còn quí hơn có vàng. Chị dùng chiếc búa đập tường kịch liệt. Nhưng sức phụ nữ có hạn, chị đập tường không thành trong khi lửa đã cháy hết nửa nhà chị, khói đã xông gần ngạt các con chị. May mắn, chị nghe thấy thấy tiếng cha mình (tức ông Sút) kêu í ới ở bên kia vách tường. Thì ra, sau khi thoát thân, ông Sút đi vòng ra sau nhà để tìm cách phá tường giải thoát con cháu còn mắc kẹt. Ông Sút bảo chị đưa búa tạ cho ông qua lỗ kính vỡ. Ông Sút cầm búa đập liên hồi. Cả mảng tường rộng gần 1 mét vuông vỡ ra. Con gái và các cháu của ông Sút nhanh chóng chui qua. Mặt mày ai cũng bám khói đen, ho sặc sụa.

Như hai ngọn đuốc

Cây trụ điện trung thế bị xe bồn húc ngã đập vào nhà trọ nơi anh Nguyễn Tùng Chính (25 tuổi) và cháu Võ Hoàng Ân (6 tuổi, bà con với anh Chính) đang ngủ. Nhân chứng thấy anh Chính bế cháu Ân thoát ra nhưng lửa phủ họ như 2 ngọn đuốc. Cả hai không sống nổi, đổ gục trong biển lửa bất chấp những tiếng gào thét cố cứu anh và cháu Ân từ những người bên ngoài.

Người dân cho biết anh Chính quê ở Bến Tre. Gần đây anh đến Bình Phước để phụ buôn bán mặt hàng sơn nước cho cha mẹ cháu Ân. Bình thường cháu Ân ngủ với cha mẹ ở nhà riêng. Tuy nhiên, đêm 21/11, ba mẹ cháu Ân có công chuyện gấp ở TP.HCM và xác định về khuya nên chở Ân qua ngủ chung với anh Chính. Không ngờ đó là ngày cuối cùng trên cõi đời của cháu Ân.

TRẦN HẠ

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/xe-bon-cho-xang-dau-gay-ra-bien-lua-va-nhung-tinh-tiet-am-anh-trong-giay-phut-sinh-tu-d2058925.html