Xây lại 6 cây cầu nơi học sinh ngồi lồng sắt, đu dây qua nước xiết

Bình Thuận duyệt chi kinh phí xây 6 cây bằng cầu thép liên hợp tại thôn 7, xã Mê Pu (Đức Linh), nơi trước đó 6 cầu gỗ bị lũ cuốn, khiến người dân phải ngồi lồng sắt qua suối.

Ngày 6/10, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản duyệt cấp kinh phí xây dựng 6 cây cầu bị lũ cuốn trôi tại thôn 7, xã Mê Pu, huyện Đức Linh.

Clip học sinh ngồi lồng sắt vượt qua dòng nước xiết Nước lũ cuốn trôi 6 cây cầu gỗ bắc qua suối Đại Tầm, thuộc thôn 7, xã Mê Pu (Đức Linh, Bình Thuận) làm hơn 50 hộ dân mất đường đi, người dân phải liều mình ngồi lồng sắt kéo sang.

Theo đó, UBND tỉnh duyệt xuất chi 225 triệu đồng từ quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh để hỗ trợ huyện Đức Linh xây 6 cây cầu bằng thép liên hợp, thay thế 6 cây cầu gỗ đã gãy. Huyện Đức Linh có trách nhiệm thực hiện xây dựng cầu phục vụ đi lại an toàn cho học sinh và người dân.

Trước đó, khoảng 16h ngày 2/10, lũ quét đã cuốn trôi 6 cây cầu gỗ do người dân tự bắc qua suối tại thôn 7, xã Mê Pu. Đây là tuyến đường chính của thôn 7 nên việc đi lại của người dân và học sinh hết sức khó khăn.

Học sinh ngồi lồng sắt đu qua suối. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Học sinh ngồi lồng sắt đu qua suối. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Để khắc phục tạm sự cố, người dân ở đây đã chế 1 dây cáp treo, lồng sắt, ròng rọc để đưa người qua suối. Việc ngồi lồng sắt để vượt qua dòng nước xiết rất nguy hiểm, đặc biệt đối với học sinh.

Sau khi xảy ra sự cố, các lãnh đạo địa phương đã có mặt ghi nhận hiện trường và đề ra phương án khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Xã Mê Pu, nơi xay ra sự cố sập cầu. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xay-lai-6-cay-cau-noi-hoc-sinh-ngoi-long-sat-du-day-qua-nuoc-xiet-post785260.html