Xây dựng xã hội học tập: Phải lấy tự học làm cốt

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh vừa tổ chức khai mạc tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: 'Trong cách học phải lấy tự học làm cốt'. Tôi rất tán thành chủ đề đó. Liên hệ với bản thân tôi thấy kho tàng tri thức trong sách báo là rất to lớn, chỉ cần ta biết khai thác sẽ giúp ta thành công trên nhiều mặt.

Lớp học xóa mù chữ tại thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Dung

Đọc và vận dụng những tri thức thu nhận được trên sách báo sẽ giúp ta hoàn thành tốt công việc, hoàn thiện dần nhân cách. Có người ví đọc sách như leo núi. Leo núi tay phải vịn chắc từng cành cây, chân giẫm lên từng cục đá… Đọc sách cũng vậy, phải bám sát từng trang, từng dòng, nhiều lúc phải gạch dưới, đánh dấu, ghi chép… tạo ghi nhớ sâu sắc trong đường mòn của não. Nhưng khi đọc xong thấy tâm hồn, nhận thức của mình được mở mang hơn, tầm nhìn được mở rộng, cuộc sống nằm trong hệ sinh thái lớn hơn, ta cần suy nghĩ, khiêm tốn lắng nghe, hạ thấp cái tôi xuống, mong sao biết được nhiều hơn, khám phá nhiều hơn, giúp ta bình tĩnh, tâm trí đắm chìm vào những vấn đề ở phía trước, biên độ cảm xúc lớn hơn. Thời gian và không gian dành cho việc này là một dạng đầu tư, một niềm vui… Đọc sách mỗi người có cách kiến giải riêng, những trang sách đọc từ thời còn trẻ sẽ theo ta suốt đời, giúp kỹ năng quan sát, tầm nhìn, cách nghĩ. Năm 1944 tôi được đọc cuốn “Vấn đề chính Đảng” và cuốn “Chủ nghĩa Mác” của Hải Triều đã quyết định đường đi cho cả cuộc đời. Thế giới thì mông mênh, còn sự hiểu biết của con người thật sự có hạn nên sự học là không bờ bến. Còn nhớ những năm tháng khó khăn để đọc được một cuốn sách phải đi bao nhiêu cây số đến thư viện, hiệu sách. Mượn, mua được cuốn sách hay thì truyền tay nhau đọc. Đọc lúc nghỉ giải lao, ăn cơm trưa, trước giờ đi ngủ…

Khi được điều xuống phụ trách huyện Cẩm Phả (1949-1952) một huyện ở sâu trong vùng địch - nay là huyện Vân Đồn, hành trang của tôi chỉ có 2 bộ quần áo và 2 cuốn sách: Cuốn “Tỉnh ủy bí mật” nói về công tác bí mật ở những vùng đất Liên Xô xưa bị phát xít Đức chiếm đóng và cuốn “Thép đã tôi thế đấy”. Hai cuốn sách trên đã đồng hành với tôi ngay cả khi bị địch càn quét phải lên những hang núi đá cao để trú ẩn, sách đã giúp tôi bình tâm đoán âm mưu, hành động của địch để có chủ trương, kế hoạch đối phó…

Còn thời kì làm công tác tuyên giáo, phụ trách Báo Vùng Mỏ rồi Báo Quảng Ninh các sách kinh điển về chủ nghĩa Mác-Lênin, về chủ nghĩa xã hội khoa học, cùng những tài liệu được học tập, nghiên cứu ở Trường Nguyễn Ái Quốc đã giúp tôi kiên định lập trường, lý tưởng cách mạng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cuốn sách hướng dẫn nghề báo “Viết cho độc giả” của Tổng Giám đốc Trường đại học báo chí Lille (Pháp) đã giúp tôi những kiến thức cơ bản về nghề báo.

Quá trình vừa công tác vừa học tập, tôi nhận thấy cái cốt lõi là phải tự học, học trong sách báo, học trong công tác, học các đồng chí, đồng nghiệp, học trong nhân dân. Có chịu học, chịu suy nghĩ, nghiêm túc tu dưỡng hằng ngày mới hoàn thành tốt nhiệm vụ và dần hoàn thiện nhân cách.

Nguyễn Huy Trợ (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-phai-lay-tu-hoc-lam-cot-2408177/