Xây chung cư thoải mái, trường học từ từ

Xem báo thấy học sinh tiểu học trường Chu Văn An ở quận Hoàng Mai tuần phải nghỉ 2 buổi vì thiếu lớp học, Kính cận phát hoảng.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) trong ngày khai giảng. (Ảnh: Vietnam+)

Điện thoại cho cậu em sống ở phường Hoàng Liệt hỏi thăm thấy cả nhà đang rối như tơ vò.

Cậu em than thở, nửa tháng nay cả nhà bấn lên. Đầu năm đi họp phụ huynh nghe trường thông báo mà nhão cả người. Một tuần gửi con đi đâu hai ngày bây giờ?

Nhưng mà nhà em mới có một đứa, cũng không kinh khủng bằng ông hàng xóm, con chị nghỉ hai ngày đầu tuần, thằng em nghỉ hai ngày cuối tuần, bố mẹ phải nghỉ làm để đưa đón và trông con.

Kính cận tư vấn: “Hay cậu thêm tiền cho con học trường dân lập, chứ thế này cũng mệt thật, còn 5 năm học, có sắp xếp được không?”.

Cậu em rên lên: “Nếu có tiền em đã không phải nghĩ. Mấy năm vừa rồi vay mượn mãi mới mua được cái chung cư. Ai dè làm đúng điểm nóng. Cả phường có tới 80 cái chung cư, dân số tăng 10 ngàn người so với năm trước nên năm nay quá tải. Lớp 1 lại càng khủng khiếp, bọn trẻ thì đông, bàn ghế thì vẫn thế, ngồi ghép cũng khổ. Trường đành chia thành nhiều lớp, nghỉ luân phiên”.

Vợ Kính cận nghe câu được câu chăng, chen vào mắng chồng: “Anh có tiền thì cho chú ấy vay để con học trường tư. Chứ bảo người ta bỏ trường công có mà đánh đố. Ở đấy, đúng tuyến, đúng trường vào học chả mất đồng nào chạy chọt, giờ có thế nào thì chịu theo thế ấy thôi. Mà lúc chính quyền cấp phép xây chung cư, sao không ai nghĩ đến xây trường học nhỉ?”.

Kính cận lo sợ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cả chục cái chung cư đang mọc lên ngoài kia, khéo đến sang năm, chính con mình cũng phải nghỉ học luân phiên không biết chừng. Vợ ơi, lo kiếm tiền cho con học trường tư đi thôi, chứ chờ Nhà nước xây trường học mới lâu lắm.

Vợ Kính cận bĩu môi: “Anh tưởng có tiền mà xây ngay được à, đất cát cũng quy hoạch làm dự án sạch sẽ rồi, làm gì có chỗ nào để xây trường cơ chứ”.

Gương chiếu hậu

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xay-chung-cu-thoai-mai-truong-hoc-tu-tu-d272683.html