'Xấu tính' mà vẫn được yêu thì chỉ có thể là Sunny!

Không gắn mác lãng tử si tình, cũng chẳng cần vẻ ngoài chải chuốt gọn ghẽ, Sunny bước lên màn ảnh với cái cằm lún phún râu, dáng vẻ nhếch nhác, thậm chí còn… ở dơ nhưng vẫn từng chút chiếm được lòng phái đẹp. Điều gì làm nên sự hấp dẫn của tài tử xứ chùa Vàng này?

Ông hoàng phòng vé

Nếu bây giờ bạn mới để ý đến người đàn ông mang tên Sunny Sunwanmethanont thì có lẽ hơi muộn so với các “mọt phim” Thái Lan. Bởi trước khi “Brother of the Year” (Ông anh trời đánh) tạo tiếng vang ở thị trường Việt, Sunny đã được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé” với hàng loạt phim gây sốt.

Tác phẩm được điểm danh đầu tiên là “Dear Dakanda” (2005), Sunny vào vai chàng trai nhút nhát không dám tỏ bày tình cảm với cô bạn thân cá tính. Bộ phim đem lại cho anh giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc “Kom Chad Luek Awards” lần thứ 3. Thậm chí, phim vẫn nằm trong top 50 phim điện ảnh Thái ăn khách sau 13 năm phát hành.

Nối gót sau đấy là “I Fine… Thank you… Love You” (2014), anh tiếp tục tạo được cú hích trong sự nghiệp diễn xuất khi doanh thu phim đạt được 330,59 triệu bath (khoảng 229 tỷ đồng). Tiếp theo là cuộc tình bình dị giữa chàng thiết kế cuồng việc với cô nàng bác sĩ trong phim “Heart Attack” (2015), phim nhanh chóng cán mốc 86,07 triệu bath (khoảng 60 tỷ đồng).

Năm nay, Sunny lại phá đảo màn ảnh bằng “Brother of the Year”, sau gần 1 tháng công chiếu tại quê nhà, doanh thu đã đạt 147 triệu bath (khoảng 105 tỷ đồng). Kể cả khi vai diễn lần này anh đã thoát cái vẻ bảnh bao thường thấy mà hóa thân thành ông anh trai khó ưa từ ngoại hình đến tính cách, nhưng anh vẫn khiến khán giả vừa phát cáu, vừa thấy đáng yêu.

Với bảng thành tích đầy ấn tượng, không khó để đoán con số cát-sê bỏ vào túi anh chàng chẳng hề nhỏ. Chưa kể, Sunny còn là người mẫu ảnh, nhân vật quen thuộc trong các MV của nhiều ca sĩ đình đám hay “gương mặt ăn tiền” của các chiến dịch quảng cáo.

Sức hút từ sự giản đơn

Bốn bộ phim lọt top 50 phim có doanh thu cao nhất lịch sử phim Thái lẫn những giải thưởng danh giá là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của Sunny. Nhưng cũng xin thưa thêm, anh chàng nhốn nháo trên màn ảnh đó ngoài đời đã sắp bước sang tuổi 40.

Hơn 10 năm qua, những cô gái yêu mến anh có thể đã ngậm ngùi tiễn nhan sắc thanh xuân qua cửa nhưng Sunny thì không. Từ tóc dài lãng tử, kiểu húi cua mạnh mẽ đến rẽ ngôi đơn giản, anh vẫn giữ vẹn nguyên sức hút như ngày đầu tiên chạm ngõ điện ảnh. Mang trong mình ba dòng máu Thái, Singapore và Pháp, Sunny sở hữu nét riêng khó lẫn giữa số đông nam diễn viên đang dần “điển trai” theo cùng một thước đo thẩm mỹ.

Công thức “mix & match” của Sunny luôn theo tiêu chí đơn giản nên bất kỳ chàng trai nào cũng có thể tham khảo

Quý ông U40 này cũng “ăn gian” tuổi một cách ngoạn mục khi theo đuổi phong cách khỏe khoắn. Thường ngày, anh “đóng đinh” trong công thức quen thuộc: áo thun trơn, khoác sơ mi kèm quần jean hoặc kaki bụi bặm, mang giày oxford. Những item thời trang này cũng được anh áp dụng trong các chuyến du ngoạn nhưng được nhấn nhá thêm bằng đôi kính mát cực “ngầu”.

Tuy nhiên, vào những sự kiện đặc biệt, Sunny cũng có thể biến hóa thành quý ông lịch lãm một cách hoàn hảo. Với gương mặt góc cạnh cùng chiều cao lý tưởng, anh khoe trọn vẻ nam tính của mình trong những bộ vest cổ điển. Sunny cũng trung thành với những gam màu tối như nâu, đen, xám tro… Và thay vì chọn cà vạt rực rỡ như nhiều người, chàng diễn viên thường kết hợp vest cùng nơ, một chiếc khăn màu sáng nhét ở ngực áo, nâng cấp trang phục bằng những đôi giày mang phong cách hiện đại.

Lịch lãm và phong trần, đâu là Sunny bạn yêu thích?

Đằng sau một ngôi sao

Là ngôi sao hạng A nhưng Sunny không dát lên người hàng hiệu đắt đỏ hay đánh bóng mình bằng cuộc sống xa hoa đáng mơ ước. Trên trang cá nhân của Sunny, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc bình thường như chơi tennis, cà phê cùng bạn bè và nhiều nhất là ảnh chụp cùng… chó mèo. Thậm chí, anh còn lập hẳn một tài khoản Instagram chỉ để đăng ảnh chú mèo cưng với vô số giây phút “khó đỡ”.

Sunny rất chịu khó tự “dìm mình” khi chụp hình cùng các thú cưng

Đây hẳn là điểm cộng sáng giá cho Sunny. Bởi theo nhiều nghiên cứu, đàn ông yêu động vật thường là những người tốt bụng, nhạy cảm, biết lắng nghe và luôn sẵn lòng chiều chuộng phụ nữ. Hơn hết, Sunny còn kéo gần khoảng cách của mình với người hâm mộ bằng sự hài hước. Anh không e ngại làm hỏng hình tượng “nam thần” khi thường đăng những ảnh ghép tếu táo, hay làm mặt xấu mỗi khi chụp cùng các đồng nghiệp.

Sunny Suwanmethanont – một người đàn ông độc thân điển trai, hài hước, khiêm tốn đính kèm tài năng, nổi tiếng, giàu có lại yêu động vật, còn điều gì đáng mong đợi hơn?

Bài Mỹ Khánh Ảnh Tư liệu

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/xau-tinh-ma-van-duoc-yeu-thi-chi-co-the-la-sunny-suwanmethanont/