Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng - kỳ 2: Những lọc lừa

Khi đã ở sâu bên trong hang ổ của những bác sĩ, dược sĩ 'rởm', được chỉ dạy những chước quỷ, trò ma, chúng tôi không khỏi 'rùng mình ớn lạnh'...

LTS: Tiếp theo kỳ 1, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục chia sẻ với độc giả Kỳ 2 trong loạt phóng sự điều tra của Báo Lao động về các chiêu lừa đảo để bán thực phẩm chức năng.

Khi đã ở sâu bên trong hang ổ của những bác sĩ, dược sĩ “rởm”, được chỉ dạy những chước quỷ, trò ma và ngày ngày nghe bên tai những lời vấn bệnh dối trá, chúng tôi không khỏi “rùng mình ớn lạnh”...

Những ngày ở trong "ổ nhền nhện" Đông Nam Dược, phóng viên không khỏi ớn lạnh bởi dối trá bủa vây.

Dối trá

9h sáng, khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày để các “bác sĩ”, “dược sĩ online” bắt đầu làm việc. Cả văn phòng râm ran tiếng chào mời, tư vấn.

Tôi được Cương - Trưởng Phòng kinh doanh Công ty Đông Nam Dược - phát cho 1 chiếc máy điện thoại màn hình đen trắng rồi dặn dò:

Chạy quảng cáo trên facebook rất tốn kém. Tính ra mấy chục nghìn đồng mới được 1 số điện thoại. Vì thế phải thật khéo, không chốt được đơn hàng là lỗ…

Rồi Cương dắt tôi sang giao cho Hường - Trưởng Nhóm xương khớp, còn trẻ lắm.

Vừa hay, Hường đang thao thao chỉ dạy kinh nghiệm cho 1 nhóm nhân viên khoảng 10 người. Trên tay Hường là lọ sản phẩm có tên Vương Khớp An, nhãn màu đen.

Một “bác sĩ online” của Đông Nam Dược với gương mặt non choẹt đang say sưa bắt bệnh, kê đơn qua điện thoại.

Với cách trang trí và đóng gói của Vương Khớp An, nếu không biết từ trước, tôi chắc chắn tin đó là 1 lọ thuốc dạng viên nén thông thường chứ không phải là thực phẩm chức năng (thực phẩm chức năng).

Theo Báo Lao động

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/ban-doc/xao-tra-nhu-thi-truong-thuc-pham-chuc-nang--ky-2-nhung-loc-lua-post187242.gd