Xác xơ vì nuôi nhốt, hai cá thể gấu được chuyển nhà

Sống trong môi trường nuôi nhốt nhiều năm tại một nhà hàng, hai cá thể gấu gặp nhiều vấn đề sức khỏe, được chủ nhà tự nguyện bàn giao cho Trung tâm cứu hộ gấu ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Cá thể gấu được đặt tên Clara- theo tên của nữ y tá người Mỹ từng được mệnh danh là "thiên thần trên chiến trường".

Cá thể gấu được đặt tên Clara- theo tên của nữ y tá người Mỹ từng được mệnh danh là "thiên thần trên chiến trường".

Tổ chức Động vật Châu Á cho biết, sáng nay (12/5/2020), tổ chức này thực hiện cứu hộ hai cá thể gấu 20 năm tuổi tại một nhà hàng ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hai cá thể gấu được chủ nuôi tự nguyện chuyển giao với mong muốn hai gấu được chăm sóc tốt nhất trong suốt phần đời còn lại tại Trung tâm Cứu hộ gấu lớn nhất Việt Nam ngay trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin của chủ nuôi, hai cá thể gấu ngựa được ông mua và nuôi khi là gấu con từ vùng biên giới sát với Lào, nặng chừng 8 kg mỗi cá thể từ năm 2000. Tính tới nay, hai gấu đã bị nuôi nhốt khoảng 20 năm.

Hai cá thể gấu được nuôi nhốt trong một khu nhà tối có mái che, lồng và cửa lưới sắt. Chủ cơ sở cho biết, dừng chích hút mật gấu 3 năm nay, vì rất ám ảnh và mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của chúng đau đớn.

Các bác sỹ gây mê và khám sức khỏe cho cá thể gấu được cứu hộ.

Nguyện vọng của chủ nuôi là hai gấu được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, nằm ngay trên địa bàn tỉnh và được hưởng điều kiện tốt nhất để gấu được tự do và chăm sóc tốt nhất trong suốt phần đời còn lại.

Để đưa được 2 gấu ra và chuyển sang lồng vận chuyển, các bác sỹ đã gây mê khám sức khỏe lâm sàng, đánh giá hiện trạng gấu và đưa chúng lên lồng vận chuyển đặt sẵn trên xe tải.

Bác sỹ thú y Rachel Sanki – Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cho biết: “Cả hai cá thể gấu này đều gầy gò, cân nặng lần lượt là 100 kg và 150kg. Cả hai đều bị sâu răng và nhiều răng bị hỏng, các bác sỹ sẽ có phương án chữa trị trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, khớp của của một cá thể gấu có tổn thương tương đối nghiêm trọng, trong khi cá thể còn lại gặp một số vấn đề về da, thậm chí mất cả mảng lông trên lưng.”

Quá trình cứu hộ và chuyển giao gấu được diễn ra trọn vẹn trong sáng nay nhờ sự tích cực hợp tác của các đơn vị Kiểm lâm địa bàn, chủ gấu và người chăm sóc, cũng như thể trạng của gấu. Gấu được đưa ngay về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, nằm trong vườn quốc gia Tam Đảo ngay trong trưa nay, do khoảng cách từ trại gấu về Trung tâm chỉ 14 km.

Sau cứu hộ, gấu sẽ trải qua 45 ngày cách ly, được khám sức khỏe và chữa trị các bệnh tật, thương tổn, trước khi được ghép nhóm và hòa nhập tại các khu bán tự nhiên. Ngoài hai cá thể gấu này, Trung tâm hiện có 188 cá thể gấu đang được chăm sóc trong điều kiện y tế tốt nhất, và được tận hưởng cuộc sống là gấu đích thực.

Gấu được đưa lên xe tải vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ gấu đặt tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Để ghi nhớ và thầm cảm ơn những chiến sỹ áo trắng đang cứu chữa bệnh nhân ở những tuyến đầu chống dịch trên khắp thế giới, Tổ chức Động vật Châu Á đã đặt tên cho hai cá thể gấu cái theo tên những y tá nổi tiếng. Gấu Florence - đặt theo tên theo nữ điều dưỡng người Anh Florence Nightingale -người đã cống hiến cả đời cho nghề y và đặt nền móng cho nền điều dưỡng hiện đại cách đây 150 năm.

Cá thể gấu còn lại được đặt tên là Clara – theo Clara Barton, nữ y tá người Mỹ từng được mệnh danh ‘Thiên thần trên chiến trường’, Clara Barton sau này đã sáng lập ra Hội Chữ thập đỏ Mỹ và có những cống hiến bền bỉ để xoa dịu nỗi đau nhân loại.

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/xac-xo-vi-nuoi-nhot-hai-ca-the-gau-duoc-chuyen-nha-1656691.tpo