Người mẹ trẻ bệnh tim và 2 con nhỏ thường xuyên ốm yếu

Lá đơn cầu cứu của anh Nguyễn Trọng Trung (ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) với nội dung chan chứa đầy nước mắt. Vợ anh Trung là chị Trần Thị Lệ Chi (SN 1993) đang mắc bệnh tim bẩm sinh và ngày càng nặng.

 Bệnh nặng, chị Chi phải chăm 2 con nhỏ. Ảnh: CAO NGUYÊN

Bệnh nặng, chị Chi phải chăm 2 con nhỏ. Ảnh: CAO NGUYÊN

Hai vợ chồng về chung sống với nhau từ năm 2016, đến nay đã có hai con nhỏ. Con lớn mới được 3 tuổi và con nhỏ hơn 1 tuổi. Hai đứa con cũng thường xuyên ốm yếu, ăn không đủ no. Chị Chi mắc bệnh tim từ nhỏ nhưng không có tiền chữa trị nên chấp nhận để căn bệnh này trong người hơn 25 năm qua. Nhưng thời gian gần đây, chị thường xuyên đau yếu và phải nhập viện liên tục.

Cơn đau ngày càng dày hơn, có những lúc chị quằn quại kêu khóc trên giường, hai đứa con nhỏ ôm chặt lấy mẹ mà không thấu hiểu được nỗi đau ấy. Anh Trung kể, biết vợ bệnh ngày càng nặng nhưng không có tiền đưa đi chữa trị nên đành phải ngậm ngùi. Hiện anh Trung là trụ cột của gia đình, công việc phụ hồ khá bấp bênh, ngày được ngày chăng cũng không đủ tiền thuốc thang cho vợ.

“Lấy nhau được gần 4 năm nay, nhưng hai vợ chồng vẫn bàn tay trắng vì số tiền làm ra phải thuốc thang chữa trị cho vợ. Vợ chồng tôi và hai con nhỏ phải ở nhờ nhà của ông bà cùng cố nội. Hai đứa con phần nào phải nhờ vào sự hỗ trợ của ông bà hai bên” - Trung chia sẻ.

Ngôi nhà lụp xụp ở vùng quê nghèo thôn Đại Lự đang là nơi ở của 4 thế hệ. Nhìn cảnh người mẹ trẻ xanh xao, gầy yếu tay bồng, tay bế hai đứa con nhỏ mà không cầm được nước mắt. Theo như lời kể của anh Trung, do không có tiền nên những bữa cơm của gia đình cũng chỉ có canh rau và mấy quả cà. Thi thoảng kiếm được ngày công làm thợ, Trung lại mua một ít thịt về nấu cháo cho hai đứa con.

Ông Mai Đình Phong - Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc - cho hay, hoàn cảnh gia đình của anh Trung khá éo le, khó khăn. Vợ bệnh nặng, hai con nhỏ trong khi công việc không ổn định. Thời gian qua, chính quyền địa phương, hàng xóm đã hỏi han giúp đỡ nhưng cũng chỉ có mức độ, rất mong được sự quan tâm của cộng đồng và các nhà hảo tâm để chị Chi có thêm kinh phí chữa bệnh, có sức khỏe chăm sóc con.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Trọng Trung (LD1937) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Trọng Trung, thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, SĐT 0585642449; STK 0201000639641, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh.

NGUYÊN ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tam-long-vang/nguoi-me-tre-benh-tim-va-2-con-nho-thuong-xuyen-om-yeu-665562.ldo