Xác định nguyên nhân người đàn ông tử vong bên đường giữa trời nắng nóng

Khi thấy người đàn ông nằm bên đường, người dân nghĩ rằng là người lang thang đang ngủ. Tuy nhiên, sau vài giờ đồng hồ, người này giãy giụa bất thường rồi tử vong.

Ngày 10/7, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an xã Mỹ Đức (huyện An Lão, TP.Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện vụ việc người đàn ông chết bên lề đường.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 9/7, người dân thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức thấy một người đàn ông nằm ở lề đường thuộc tỉnh lộ 354. Người đàn ông mặc áo phông ngắn tay màu xanh, quần soóc, chân đi giày. Lúc này, thời tiết rất nắng nóng, mọi người đều nghĩ đây là người đi lang thang, mệt mỏi, nằm nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, đến khoảng 15h30 cùng ngày, người dân thấy người đàn ông có biểu hiện lạ, bắt đầu co giật, giãy giụa, một lúc sau thì tử vong.

Ngay sau đó, vụ việc được báo về ban Công an xã Mỹ Đức, đơn vị đã báo cáo sự việc đến Công an huyện An Lão và đến làm công tác bảo vệ hiện trường.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Đoàn Trọng H. (SN 1979, trú tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng). Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm bên ngoài thi thể của nạn nhân và xác định không có tác động của ngoại lực, tử vong do bệnh lý, không có dấu hiệu của vụ án hình sự. Gia đình ông H. cũng có đề nghị không mổ pháp y.

Được biết, trước khi tử vong, vài ngày trước đó, ông H. có đi bệnh viện để điều trị, buổi sáng cùng ngày, ông này vẫn còn đi làm.

Thi thể ông H. đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-nguoi-dan-ong-tu-vong-ben-duong-giua-troi-nang-nong-a441319.html