Xác chết lõa thể trong rừng: Trước khi biến mất, nghi phạm gọi điện báo cho gia đình… mua quan tài

Các lực lượng chức năng tiếp tục nắm thông tin từ quần chúng nhân dân, truy xét các chòi rẫy và truy tìm nghi phạm Nông Văn Thắng.

“Từ ngày quen biết mẹ, ông Thắng liên tục đánh đập, nhốt mẹ tôi ở phòng trọ. Mới 2 tháng trước, mẹ bị ông Thắng đánh bầm tím cả người không đi lại được. Nhiều lần, ông Thắng cũng hăm dọa giết mẹ tôi”, con gái nạn nhân nghẹn ngào kể.

Xác chết lõa thể trong rừng

Khoảng 9h15 ngày 21/2, Công an xã Phước Hà (huyệnThuận Nam, tỉnh NinhThuận) nhận được tin báo của người dân phát hiện thi thể một phụ nữ lõa thể, cùng với xe máy và một giỏ quần áo tại khu vực GiếngTrắc (thuộc cánh rừng ở thôn Trà Nô, xã Phước Hà).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động. Riêng việc có giao cấu hay không phải chờ kết quả khám nghiệm của cơ quan pháp y. Chiều cùng ngày, anh Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ thôn 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam) nhận ra chiếc xe máy của mẹ là bà Phạm Thị Phúc (SN 1966) qua hình ảnh trên báo chí.

Hiện trường, nơi phát hiện thi thể bà Phúc.

Hiện trường, nơi phát hiện thi thể bà Phúc.

Sau đó, gia đình đến nhận thi thể nạn nhân. Vào thời điểm phát hiện thi thể, một người thân trong gia đình bà Phúc có đến hiện trường nhưng không nhận ra, bởi nạn nhân nằm sấp và mặt bị đánh bầm đen. Khu vực nạn nhân bị nạn nằm trong rừng sâu, giáp với rẫy của đồng bào Rắc Lây.

“Tôi là dân ở đây nhưng còn không biết chỗ đó, riêng chị Phúc rất rành địa bàn này vì trước đây đi mua măng của đồng bào”, một người thân bà Phúc cho biết. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chồng bà Phúc mất sớm để lại 2 người con.

Trước đây, gia đình bà rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Làm ăn ở địa phương một thời gian thì bà Phúc rời quê lên tỉnh Lâm Đồng làm thuê. Tại đây, bà quen biết với người đàn ông tên Nông Văn Thắng (quê ở tỉnh Thanh Hóa) và sống với nhau như vợ chồng.

Theo ông Võ Bình - Trưởng thôn Trà Nô, những năm qua, bà Phúc đi làm ăn xa và thỉnh thoảng mới về. Thời gian sống ở địa phương, bà Phúc không có xích mích, gây gổ với ai, mà ngược lại rất thân thiện với mọi người xung quanh. Nạn nhân được nhiều người khen trẻ và có ngoại hình ưa nhìn.

“Khu vực Trà Nô có khoảng 15 hộ sinh sống, chủ yếu bằng nghề làm rẫy. Sự việc bà Phúc đi làm ăn xa, nay trở về rồi tử vong tại địa phương khiến bà con xung quanh hết sức bất ngờ. Từ xưa đến nay, trên địa bàn chưa có việc thương tâm nào xảy ra như vậy”, ông Bình cho biết.

Người tình nạn nhân gọi điện bảo mua quan tài

Đau đớn trước cái chết của người thân, bà Phạm Thị Thuận (chị gái bà Phúc) nghẹn ngào: “Đến giờ, tôi vẫn không thể tin em mình ra đi đột ngột như vậy. Mới ngày nào còn gọi chị em, gia đình đầm ấm vậy mà giờ em tôi đã vĩnh viễn ra đi”.

Gạt dòng nước mắt, bà Thuận kể, bà Phúc có dẫn ông Thắng về nhà vài lần. Tuy nhiên, ông Thắng luôn mang khẩu trang kín mặt mỗi lúc về nhà người tình nên gia đình bà Phúc không mấy thiện cảm.

Ông Thắng không biết chạy xe máy nên muốn đi đâu thì bà Phúc phải chở. Ngày 20/2, bà Thuận có liên lạc với bà Phúc qua điện thoại thì bà Phúc bảo đang chạy xe máy trên đường về quê. Tuy nhiên, gia đình chờ mãi vẫn không thấy bà Phúc về nhà.

“Qua điện thoại, tôi hỏi em đi với ai thì Phúc nói là đi một mình. Nhưng khoảng 18h, có người thấy Phúc chở người đàn ông mua đồ ăn ở chợ Nhị Hà”, bà Thuận kể.

Theo bà Thuận, đến khoảng 21h cùng ngày, ông Thắng gọi điện cho anh Nghĩa bằng chính số của bà Phúc, thông báo gia đình mua quan tài để chôn bà Phúc, rồi tắt máy. Anh Nghĩa gọi lại thì số điện thoại bị khóa.

Đến sáng 21/2, ông Thắng tiếp tục gọi lại bằng số máy của bà Phúc, thông báo với gia đình là bà Phúc bị tai nạn giao thông đang cấp cứu. Ông Thắng bảo gia đình đến bệnh viện ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để đưa thi thể bà Phúc về.

Sau đó, ông Thắng khóa máy và biến mất từ đó đến nay. Cũng theo chị Thảo, do chị và anh Nghĩa nhiều lần ngăn cản chuyện tình cảm của mẹ và ông Thắng nên trong ngày 21/2, người đàn ông này cũng dùng những lời lẽ đe dọa đến tính mạng của 2 người này.

“Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm bắt được hung thủ đã giết mẹ tôi để trừng trị theo quy định pháp luật. Bắt được hung thủ cũng là để chúng tôi yên tâm sinh sống, không phải lo sợ nguy hiểm đến tính mạng”, chị Thảo cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Huỳnh Cầm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan công an đã lấy lời khai các nhân chứng. Hiện nay, các lực lượng chức năng tiếp tục nắm thông tin từ quần chúng nhân dân, truy xét các chòi rẫy và truy tìm nghi phạm Nông Văn Thắng.

Thắng Mỹ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/xac-chet-loa-the-trong-rung-truoc-khi-bien-mat-nghi-pham-goi-dien-bao-cho-gia-dinh-mua-quan-tai-d91527.html