Xa Thi Mạn chứng minh thực lực của mình qua những cảnh quay xuất thần trong 'Diên Hi công lược'

Thực lực diễn xuất của Xa Thi Mạn trước giờ vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt qua những tác phẩm cô tham gia. Hiện tại, với 'Diên Hi công lược', khả năng biến hóa khôn lường ấy tiếp tục giúp Xa Thi Mạn chinh phục trọn vẹn trái tim người hâm mộ.

Trong hai tập cuối 69 và 70 của bộ phim Diên Hi công lược (延禧攻略), ngoài chuyện tình yêu ngọt ngào của Lệnh Phi (Ngô Cẩn Ngôn) với Càn Long (Nhiếp Viễn) thì cảnh cắt tóc của Kế Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) cũng là điểm sáng của bộ phim.

Kế Hoàng hậu yêu thương sâu đậm Càn Long đến mức cô sẵn sàng vì người mình yêu mà dâng hiến cả thanh xuân. Từ một Nhàn Phi không tranh với đời cho đến một Kế Hậu mưu lược đa đoan, cô đều hoàn thành tốt vai trò của mình, chưa ngày nào quên đi bổn phận. Vì cô biết, chỉ có làm tốt nhiệm vụ của mình mới giúp cô đến gần hơn với người mình yêu là Hoằng Lịch. Nhưng phận đời trớ trêu khi Hoàng thượng ngày đêm cô mong nhớ chỉ một lòng nghĩ đến Lệnh Phi Ngụy Anh Lạc.

Đỉnh điểm của sự đau lòng chính là khi bạn hi sinh thân mình đánh đổi một cơ hội sống sót mong manh cho người mình yêu, nhưng họ lại nhẫn tâm trao cơ hội ấy vào tay người khác. Và người phải trải qua cơn đau uất nghẹn đó trong Diên Hi công lược chính là Kế Hậu. Trong chuyến du tuần phương Nam, giữa lúc binh biến căng thẳng, hỏa hoạn dâng cao, Hoàng hậu Thục Thận không sợ nguy hiểm xông vào biển lửa để cứu lấy Hoàng thượng. Vậy mà Hoằng Lịch lại không hề nghĩ đến sự hi sinh thầm lặng đó, người chỉ phái người bảo vệ Lệnh Quý phi mà thôi.

Chính sự thật phũ phàng ấy đã đạp đổ hoàn toàn tình nghĩa mười mấy năm giữa hai người. Nhẫn nại bao năm, cuối cùng Thục Thận cũng bộc lộ hết tâm tư của mình ra ngoài, lớn tiếng mắng chửi Hoằng Lịch.

Do yêu sinh hận, cô hận Hoàng thượng đến tận xương tủy, nhiều lần đã có thể ra tay giết chết người, song con tim lại không cho phép cô làm điều đó. Con dao sắc lạnh bao lần muốn đưa lên hành thích, cuối cùng đành ngậm ngùi ghim sâu vào con tim luôn thổn thức vì ái tình của chủ nhân nó. Máu cứ thế rỉ ra, rỉ ra và niềm đau vẫn không hề nguôi ngoai.

Cuối cùng Hoàng hậu vì bi phẫn đến cực độ, đã dùng dao cắt đi một đoạn tóc thề như hành động đoạn tuyệt ân tình với trượng phu bao năm qua. Hành động này cho thấy một Thục Thận vốn giỏi cam chịu nay đã thật sự gục ngã rồi, đã thật sự không thể chịu đựng nỗi đau dày vò này thêm được nữa rồi.

Quả thật phân đoạn kết cục này của Kế Hoàng hậu là phân cảnh tỏa sáng nhất trong hai tập phim cuối cùng của Diên Hi công lược. Tập phim vừa phát sóng không lâu, thì trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thán phục trước tài hóa thân tài tình của Thị Hậu TVB 2006.

Từng câu nói, từng biểu hiện, từng ánh mắt, cử chỉ… cho dù là đau khổ, phẫn nộ hay than trách, oán giận, Xa Thi Mạn đều thể hiện một cách chân thật và xuất sắc nhất, vì vậy đã khiến cho mọi người cũng bị cuốn hút không thể rời mắt vào phân đoạn này. Kỹ năng diễn xuất của Xa Thi Mạn trong tập cuối khiến cho không ít khán giả rơi nước mắt vì đồng cảm, hòa mình vào nhân vật đáng thương của cô.

Chỉ trong hai tập cuối, Xa Thi Mạn đã thật sự khiến mặt trận mạng xã hội trở thành thiên hạ trong tay mình như cách Thục Thận bình định lại hậu cung của Càn Long những tập vừa rồi. Cô được cho là một trong số ít diễn viên trong Diên Hi công lược có kỹ năng diễn xuất xuất chúng, biểu hiện của cô dường như đưa tiết tấu của bộ phim lên cao trào. Có lẽ nếu không có Xa Thi Mạn thì tổng thể bộ phim đã không được hấp dẫn như thế. Liệu có ai không rung động trước biểu hiện xuất sắc này của Xa Thi Mạn?

Ánh mắt đầy tàn ác nhưng vẫn chứa chút gì đó nhẹ nhàng, hiền dịu khi đối chất với Cao Quý phi.

Tuy nhiên, sự lợi hại trong diễn xuất của nhất tỷ TVB không phải chỉ có ở hai tập cuối, mà nó còn xuất hiện ở các tập trước. Không phải đơn giản để một diễn viên có thể thể hiện được đầy đủ hai mặt thiện-ác của một con người như cách Xa Thi Mạn đã thể hiện ở vai diễn Thục Thận. Các biểu hiện, chuyển biến tâm lý của nhân vật đã được Xa Thi Mạn khắc họa vô cùng rõ nét.

Ánh mắt hiền từ nhưng ẩn chứa quỷ kế thâm sâu của Nhàn Phi khi chải tóc cho Thuần Phi khiến nhiều khán giả cảm thấy đáng sợ.

Ánh mắt hiền từ nhưng ẩn chứa quỷ kế thâm sâu của Nhàn Phi khi chải tóc cho Thuần Phi khiến nhiều khán giả cảm thấy đáng sợ.

Vẫn con người ấy nhưng ánh mắt hiền từ nay được thay bằng ánh mắt căm hận và nguy hiểm khi đối chất với Thuần Phi lần cuối đã giúp Xa Thi Mạn đưa nhân vật Nhàn Phi lên một nấc thang mới.

Và ánh mắt đó cũng không thay đổi khi siết cổ Gia Tần.

Trước khi hắc hóa, biểu hiện một người phi tử ôn nhu, dịu hiền của cô quả thật không thể chê bai được.

Đối với fan hâm mộ phim Hong Kong, có lẽ cái tên Xa Thi Mạn đã không còn xa lạ gì. Trước đây khi còn ở TVB, Xa Thi Mạn được nhà đài hết mực nâng đỡ, trở thành “tướng sĩ” đắc lực của nhà đài. trong nhiều “trận đánh” quyết định. Trong các buổi lễ trao giải của TVB, Xa Thi Mạn đã đạt được không ít giải thưởng cao quý, điển hình là Thị Hậu. Chỉ những bằng chứng này cũng đủ để chứng minh tài năng diễn xuất của cô không phải dạng vừa.

Mọi người đánh giá như thế nào về kỹ năng diễn xuất của Xa Thi Mạn?

Thảo Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhin-lai-nhung-canh-quay-dat-gia-trong-dien-hi-cong-luoc-khong-ai-phu-nhan-duoc-thuc-luc-cua-xa-thi-man-3556567.html