Xả súng trường học Mỹ 17 người chết: Cơn ác mộng

Cựu học sinh 19 tuổi đã dùng súng trường nã đạn điên cuồng vào các bạn học cũ khiến 17 người thiệt mạng.

Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại tại trường phổ thông Stoneman Douglas ở Parkland (Florida, Mỹ), cách thành phố du lịch Miami khoảng 72km về phía Bắc hôm 14/2.

Cảnh sát trưởng hạt Broward Steve Israel xác nhận 17 người thiệt mạng, đa số là học sinh. Ngoài số người chết, có khoảng 50 người bị thương.

Trong số 17 nạn nhân thiệt mạng có 12 người bị bắn bên trong lớp học, 2 người ở sân trường, 1 người ở ngoài đường và 2 người qua đời khi được chuyển vào viện.

Các nhân chứng không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kẻ thủ ác xả súng tấn công trường học.

Một nam sinh có tên Matthew Walker nói rằng anh đã nghe thấy hàng loạt tiếng súng bên ngoài lớp học và cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Hắn nã đạn điên cuồng qua cửa kính của lớp tôi. Thật kinh khủng. Vết đạn xuất hiện khắp nơi. Mọi người đều rất sợ hãi. Hắn không thể vào được bên trong vì cửa đã khóa".

"Hắn đi từ lớp này qua lớp khác và nã đạn vô tội vạ vào các học sinh vô tội", Matthew nói thêm.

"Một người bạn của tôi đã bị giết chết ngay bên cạnh tôi. Tôi đã may mắn mới có thể thoát chết".

Các nạn nhân được cấp cứu ngay trên sân trường. Ảnh: Fox News

Trong khi đó, một nam sinh 15 tuổi tên Michael Katz nói rằng anh nghe thấy tiếng súng nổ, nhưng ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là tiếng ồn của xe chở rác.

"Nó rất to. Khi lắng nghe lại. Tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi chưa từng nghe thấy những âm thành lớn như vậy", Michael nói. "Sau đó tôi nhận ra đó là một vụ xả súng trong trường mình".

Nữ giáo viên Melissa Falkowski mô tả đây là "ác mộng khủng khiếp nhất". Cô cho biết đã hướng dẫn 19 học sinh của mình trốn trong nhà vệ sinh để tránh vụ xả súng.

Một nữ sinh khác tên Alexandra Robinson thì nói rằng, cô đã nghe thấy tiếng súng nổ và cùng bạn của mình bỏ chạy trong sợ hãi. "Khi thấy nhân viên an ninh, tôi biết có một vụ nổ súng kinh hoàng đang xảy ra", Alexandra nói thêm.

Tổng thống Trump chia buồn với gia đình các nạn nhân, ông viết trên Twitter: “Không đứa trẻ nào, giáo viên nào hay bất kỳ ai đáng bị cảm thấy bất an trong trường học Mỹ”.

Theo thống kê của Guardian, đây là vụ xả súng thứ 9 ở Mỹ kể từ đầu năm 2018 đến nay.

Kẻ bị ám ảnh với súng đạn

Nghi phạm của vụ xả súng đã bị bắt giữ, tên là Nicolas Cruz,19 tuổi, một cựu học sinh của trường và mới bị đuổi học cách đây không lâu.

Hắn bị bắt giữ cùng một khẩu súng trường AR-15.

Nghi phạm bị còng tay bởi cảnh sát. Ảnh: CBSNews

"Chúng tôi đã kiểm tra các trang web và các tài khoản mạng xã hội mà hắn sử dụng. Có nhiều thứ rất đáng lo ngại", cảnh sát trưởng hạt Broward cho biết.

Một trong những thứ đáng lo ngại ấy là những phát ngôn của Cruz liên quan đến vũ khí.

Sau khi nghe tin vụ xả súng, học sinh trong trường đoán ngay thủ phạm có thể là Cruz. Một giáo viên năm 2017 nhận xét Cruz là mối đe dọa với các bạn học cùng lớp.

"Nhiều người đã đoán rằng thủ phạm chính là cậu ấy", Matthew Walker nói. "Học sinh trong trường thường đùa rằng cậu ta sẽ là kẻ xả súng. Vậy là mọi người đã đoán đúng. Điều này thật điên rồ!".

Ông Jim Gard, giáo viên môn Toán dạy nghi phạm năm 2017, tiết lộ rằng trường đã không cho phép Cruz đeo balo bước vào khuôn viên.

"Học sinh này đã đe dọa bạn học và tôi đoán đó là lý do cậu ta không được bén mảng tới gần trường", ông Gard nói.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/xa-sung-truong-hoc-my-17-nguoi-chet-con-ac-mong-3352926/