Xả súng trong siêu thị Mỹ, 20 người thiệt mạng

Tổng cộng 20 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong một vụ xả súng hôm thứ Bảy trong một khu vực mua sắm sầm uất tại thị trấn biên giới El Paso, thống đốc bang Texas cho biết.

Nghi phạm bị bắt giữ là Patrick Crusius, 21 tuổi, theo hai điều tra viên. Cảnh sát El Paso tuy không tiết lộ danh tính kẻ xả súng, nhưng xác nhận tên này đến từ thành phố Allen gần Dallas.

Các nhà chức trách Texas cho biết 26 người đã bị thương và hầu hết đang được điều trị tại bệnh viện. Tất cả các nạn nhân được cho là đã bị bắn tại một siêu thị Walmart gần Trung tâm thương mại Cielo Vista, khu mua sắm này thường đón khoảng 3.000 người vào mùa tựu trường.

Các nhân viên của Walmart hoảng sợ sau vụ nổ súng.

Các nhân viên của Walmart hoảng sợ sau vụ nổ súng.

"Hiện trường hết sức kinh hoàng", cảnh sát trưởng El Paso - ông Greg Allen, người cho biết nhiều nạn nhân đã nhận những vết thương chí mạng. Ông cũng cho biết cảnh sát tìm thấy một bài đăng trực tuyến có thể do nghi phạm viết, đây sẽ là căn cứ xác định động cơ của hung thủ.

El Paso là thị trấn có khoảng 680.000 cư dân ở phía tây Texas và nằm bên kia biên giới và giáp với thành phố Juarez của Mexico.

Nhiều người dân El Paso đã nhanh chóng tình nguyện hiến máu cho những người bị thương sau vụ nổ súng, trong khi cảnh sát và quân đội đang giúp mọi người tìm kiếm người thân mất tích.

Adriana Quezada, 39 tuổi, cho biết cô đang ở trong khu quần áo phụ nữ của Walmart cùng với hai đứa con của mình thì bất chợt nghe thấy tiếng súng.

"Tôi tưởng chỉ là tiếng từ công trường xây dựng", Quezada nói.

Người con gái 19 tuổi và con trai 16 tuổi của cô đã nằm xuống đất ngay sau tiếng nổ, sau đó chạy ra khỏi cửa hàng qua lối thoát hiểm, cả ba mẹ con Quezada đều an toàn thoát khỏi hiện trường.

Nhân chứng này nói rằng cô nhìn thấy 4 người đàn ông, mặc đồ đen, cùng nhau di chuyển và xả súng bừa bãi. Cảnh sát sau đó cho biết "chỉ có một nghi phạm duy nhất" nhưng không loại trừ khả năng còn có những người liên quan.

Vụ nổ súng diễn ra chưa đầy một tuần sau khi một tay súng tấn công lễ hội ẩm thực ở bang California. Nghi phạm Santino William Legan, 19 tuổi, đã giết chết 3 người và làm 13 người khác bị thương vào Chủ nhật tuần trước tại lễ hội tỏi Gilroy nổi tiếng và tử vong sau đó.

Ryan Mielke, phát ngôn viên của Trung tâm Y tế Đại học El Paso, chobiết 13 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ nổ súng ở Texas, trong đó có 1 người đã tử vong. Hai trong số những người bị thương là trẻ em và đang được chuyển đến Bệnh viện Nhi El Paso.

Các nạn nhân còn sống nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Ngoài ra còn có 11 nạn nhân khác đang được điều trị tại Trung tâm y tế Del Sol, người phát ngôn của bệnh viện Victor Guerrero cho biết. Những nạn nhân này tuổi từ dao động từ 35 đến 82, ông nói.

Thống đốc bang Texas - Greg Abbott, gọi vụ xả súng này là một hành vi bạo lực vô nghĩa và nói rằng chính quyền đã điều động thêm các nhân viên an ninh tới El Paso.

Tổng thống Donald Trump sau khi nghe tin đã cho biết: "Báo cáo cho thấy tình hình rất tệ, đã có nhiều người thiệt mạng".

Đây là vụ giết người hàng loạt thứ 21 tại Mỹ trong năm 2019, và vụ nổ súng hàng loạt thứ năm. Trước vụ xả súng mới nhất này, đã có 96 người thiệt mạng trong các vụ tấn công liên hoàn, đáng chú ý là những vụ nổ súng đã tước đi sinh mạng của 26 người.

Huy Vũ

Theo AP

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/xa-sung-trong-sieu-thi-my-20-nguoi-thiet-mang-151820.html