Xã rẻo cao khắc phục hậu quả lũ để 'vào' năm học mới

Năm học mới đang đến gần, thế nhưng những hậu quả để lại sau cơn bão số 3 vẫn còn ngổn ngang ... Những nỗ lực để đón năm học mới được nhóm CTV ghi lại tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn.

Sau cơn bão số 3, khu vực rốn lũ xã Mường Ải (Kỳ Sơn) tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do những cơn mưa lớn gây ra khiến đường sá sạt lở, nhà cửa, trường học bị vùi lấp trong bùn lầy. Trong ảnh: Hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường khiến giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: Quang Hưng

Trường Mầm non Mường Ải đóng tại bản Huồi Phong bị đất đá sạt xuống có nguy cơ bị ảnh hưởng đến học sinh và giáo viên trước thềm năm học mới. Ảnh: Quang Hưng

Nước và bùn trào vào trong các phòng học. Ảnh: Quang Hưng

Trước tình hình đó, các lực lượng đóng chân trên địa bàn đã được huy động để dọn dẹp đảm bảo năm học mới diễn ra đúng thời gian quy định. Ảnh: Quang Hưng

Đất đá, cây gãy trôi dạt được khiêng ra khỏi điểm sạt lở trong trường học. Ảnh: Quang Hưng

Lau chùi dọn bùn ra khỏi các lớp học. Ảnh: Quang Hưng

Một năm học mới đã bắt đầu với bao khó khăn vất vả, nhưng sự nghiệp trồng người nơi miền biên viễn vẫn luôn được thắp sáng bởi sự quan tâm và nhiệt huyết của cả cộng đồng. Ảnh: Quang Hưng

Đào Thọ - Quang Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/xa-reo-cao-khac-phuc-hau-qua-lu-de-vao-nam-hoc-moi-209982.html