Xả nước cứu đội bóng trôi cả mùa màng, nông dân Thái Lan vẫn một mực từ chối nhận bồi thường

Để cứu đội bóng nhí, nhà chức trách đã phải bơm hàng trăm triệu lít nước ra khỏi hang, xả ra các khu vực xung quanh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất đai và mùa màng của người dân.

Có tổng cộng 126 hộ dân xung quanh khu vực hang Tham Luang đã có phần đất được sử dụng trong việc xả nước khỏi hang cứu đội bóng. Mới đây, theo Chiang Rai Times, 19 hộ dân tuy bị thiệt hại nặng nề nhưng vẫn từ chối số tiền bồi thường từ chính quyền địa phương. Được biết, việc làm này là vì họ muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc cứu đội bóng.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã gửi lời cảm ơn và đánh giá cao tấm lòng của 19 hộ dân. Khẳng định được sự đoàn kết của người dân Thái Lan khi hoạn nạn. Theo ông Sansern Kaewkamnerd, Bộ Nông nghiệp Thái Lan đã cung cấp cây giống vải, cà tím, ớt, phân bón và thuốc trừ sâu để các hộ nông dân khôi phục sản xuất, cử chuyên gia phục hồi đất vọng hỗ trợ bồi thường bằng gạo.

Trước đó, chính quyền đã sử dụng biện pháp tháo nước từ trong hang ra ngoài phục vụ chiến dịch giải cứu. Ước tính rằng đất ở 5 quận và hàng trăm ha đã ngập trong nước ở vùng trũng xung quanh quần thể động Tham Luang. Mùa màng bị phá, có trường hợp báo cáo nước đã cuốn trôi đàn vịt hàng trăm con của nông dân.

Giải cứu đội bóng Thái Lan: Nông dân chấp nhận xả nước mất mùa, xe tình nguyện viên lao xuống vực

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/xa-nuoc-cuu-doi-bong-troi-ca-mua-mang-nong-dan-thai-lan-van-mot-muc-tu-choi-nhan-boi-thuong-53347.html