Xa nhau 1 tuần, lúc trở về cụ ông U80 sốt sắng ôm hôn vợ: Bà ơi, tôi về rồi đây!

Hình ảnh cụ ông vội vã mở cửa, lao tới cụ bà cũng ngoài 80 khiến nhiều người trẻ xúc động tột cùng.

Tình yêu đâu phải là thề nguyền sống chết, là hẹn ước đến cuối đời vẫn có nhau... mà là yên bình ở cạnh ngày qua ngày; là thứ tình cảm tự nhiên thấm vào người, quen như hơi thở; là sự quan tâm, ân cần tựa sinh mệnh. Người ta nói, những thứ này người trẻ giờ khó có được. Quả đúng vậy!

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng hạnh phúc của 2 ông bà chừng ngoài 80 tuổi, râu tóc bạc phơ vẫn tình cảm như ngày mới cưới khiến con cháu vô cùng ghen tị.

Được biết, cụ ông trong clip có dịp đi Sài Gòn 1 tuần, cụ bà vì lý do nào đó mà phải ở nhà. Có lẽ vì quá nhớ vợ, khi vừa về tới ngõ chưa thấy bà ra đón ông đã vội vã mở cổng đi vào.

Đúng lúc bà đội nón đi ra, thấy ông bà cười thật tươi, ông cũng cười rồi vội tiến tới, ôm bà, hôn lên trán nhẹ nhàng, tình tứ rồi cả 2 nhìn nhau như thỏa hết nỗi nhớ 1 tuần dài.

Ông bà ôm hôn nhau vô cùng tình cảm.

Ông bà ôm hôn nhau vô cùng tình cảm.

Hình ảnh xúc động trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là con trẻ khi mà cuộc sống ngày càng vội, đến hôn nhân cũng trở nên vội vã nhìn cảnh này không ít người thắc mắc ông bà lấy bí quyết gì để có thể yêu nhau hết cả cuộc đời như vậy.

Lê Ánh Lâm: "Ông bà nội ngoại tớ còn hơn thế cơ, tình cảm vô cùng, hồi nhỏ tớ còn nhớ có lần bà nêm canh hơi mặn, nhưng ông không chê mà toàn khen ngon lắm. Đi đâu 1 tí là đã bảo nhớ bà xong đòi về, chẳng đi đâu nổi vài ngày được. Xong toàn kêu bà là đẹp nhất. Cứ nhìn tình cảm như ông bà là muốn lấy chồng rồi."

Hoa Quế Anh: "Ông bà tớ ngoài 80 rồi đây, giờ cả 2 ông bà đều ốm yếu nằm 1 chỗ nắm chặt tay nhau."

Cảm động: Chú chó đeo khăn tang, nhịn ăn túc trực bên linh cữu chủ không rời

Lê Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/xa-nhau-1-tuan-luc-tro-ve-cu-ong-u80-sot-sang-om-hon-vo-ba-oi-toi-ve-roi-day-53894.html