WTA Finals có nữ hoàng mới

Dominika Cibulkova từ thế tưởng như bị loại ở vòng bảng đã xuất sắc bước tiếp để giành danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Cô cũng đánh bại ngược dòng Kuznetsova ở bán kết rất đáng khen. Và cổ tích trọn vẹn đến với tay vợt có thể hình nhỏ bé người Slovakia ở trận đấu cuối cùng.

Cibulkova đã đi đúng con đường của Radwanska mùa giải trước: Vượt qua vòng bảng nhờ trận đấu cuối cùng từ thế tưởng như bị loại và đi thẳng đến trận chung kết. Trước hạt giống số 1 Angelique Kerber, Cibulkova không hề e ngại. Điểm rơi phong độ của cô tại giải đúng là tuyệt vời. Trong set 1, cô giành 2/3 break so với 1/3 break của đối thủ để thắng 3-6.

Sở hữu những cú đánh thuận tay cực mạnh, khả năng xoay chuyển tình thế nhanh và nhất là tinh thần thi đấu hết sức kiên cường, Cibulkova tuy vậy vẫn gặp nhiều bất lợi với chiều cao chỉ 1m61 của mình. Điều này buộc cô phải di chuyển nhiều hơn, tiêu tốn nhiều sức lực hơn.

Ván đấu tiếp theo diễn ra khá giằng co khi cả hai tay vợt đều ghi điểm ở bàn cầm giao bóng của mình. Cibulkova vẫn tỏ ra hay hơn khi giành 1 break qua đó thắng 6-4, lên ngôi vô địch WTA Finals lần đầu trong sự nghiệp, còn Kerber lại lỗi hẹn với danh hiệu này lần nữa.

Cibulkova giành danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp đồng thời khép lại câu chuyện cổ tích thi vị nhất, kịch tính nhất của mùa giải năm nay. Cô sẽ nhận 1.500 điểm thưởng cho chức vô địch danh giá này để lần đầu tiên góp mặt trong 5 hạng đầu của làng quần vợt nữ thế giới.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/wta-finals-da-co-nu-hoang-moi-271618.html