World Cup ở phố Tây

TPHCM cách Moscow từ 11-13 giờ bay, tức hơn 7.700km nhưng khoảng cách xa xôi cũng không thể ngăn cản niềm hân hoan (và cả nỗi buồn) từ các sân vận động của nước Nga tới những người đam mê bóng đá ở 'khu phố Tây' Bùi Viện, TPHCM.

Các trận bóng thường bắt đầu từ 9 giờ tối và kéo dài tới tận rạng sáng hôm sau, do vậy trước trận bóng, tốt nhất là phải "chăm sóc" cho bao tử thật kỹ càng. Đối với hai fan bóng đá này, một ổ bánh mì có lẽ sẽ làm tốt nhiệm vụ trên.

Phố đi bộ Bùi Viện, hay còn gọi là khu phố Tây, thường luôn đông đúc với cả người nước ngoài lẫn người Việt vào buổi tối. Trong ảnh, hai em bé bán hàng rong đang tranh thủ bán hàng ở khu phố này.

Con trăn này có lẽ là một fan bóng đá khác thường. Nhưng không vấn đề gì, tất cả đều được chấp nhận ở đây với niềm vui sướng.

Khu phố chật kín người hâm mộ bóng đá.

Niềm hân hoan chiến thắng của fan hâm mộ, và bia là cách tốt nhất để chia sẻ niềm vui này.

Một trận bóng có thể mang tới niềm vui cho người này, nhưng lại là nỗi buồn của người khác.

Chiến thắng!

Thành Hoa, Quỳnh Thư

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/275224/world-cup-o-pho-tay.html