World Cup, hot girl và MC mặc bikini

3 'từ khóa' này tưởng chừng không liên quan đến nhau, ấy thế mà nó lại đang làm nóng không khí xem bóng đá nước nhà.

Sau gần 10 ngày ăn, ngủ, sống cùng World Cup, cánh mày râu nước ta bên cạnh việc bàn luận chuyện Messi sút hỏng penalty, trọng tải “ảo” VAR có cần thiết hay không, các đội cửa dưới vùng lên làm dân cá độ liểng xiểng… thì còn có thêm những đề tài mới, đó là hot girl bình luận World Cup và MC xinh đẹp mặc bikini.

Có thể nói chưa bao giờ trái bóng tròn lại hấp dẫn đến thế dưới mắt các quý ông. Tối tối bật tivi lên, dán mắt vào màn hình là được nhìn thấy dàn hot girl toàn các kiều nữ xinh đẹp trong chương trình bình luận World Cup của VTV, trưa thì xem K+ có nữ MC mặc bikini nóng bỏng với chú hải cẩu dự đoán kết quả ở hồ bơi. Thật không còn gì tao nhã bằng.

MC chương trình "Tiên tri nước Nga" mặc bikini xuất hiện trên sóng truyền hình.

Ấy thế nhưng vẫn có một số người không vừa ý. Họ chê ỏng chê eo. Chê các hot girl bình luận như bình hoa di động, mắt chớp chớp, cười duyên dáng xinh tươi e lệ chẳng khác gì những người đẹp đi thi hoa hậu vòng trả lời câu hỏi ứng xử chứ không có chuyên môn sâu như các chuyên gia. Chê cô X “chém gió” khi khoe đã xem cả Pele thi đấu dù năm nay cô mới 23 xuân xanh, chê cô Y chẳng biết gì ngoài mấy câu “em thích anh ấy”, “anh ấy đá rất hay”, chê cô Z đi bình luận bóng đá mà mặc áo trễ cổ khoét hơi sâu khoe vòng 1 làm các fan hơi bị… mất tập trung tư tưởng.

Tóm lại màn bình luận của các hot girl bị mổ xẻ khá nhiều. Của đáng tội, có các em ngồi trên bàn bình luận, trông cũng mát mắt, đáng yêu. Người đẹp và bóng đá kết hợp với nhau cũng hay quá đi chứ. Tuy nhiên giới mộ điệu xứ ta xem thế mà khó tính ra phết, họ đòi các hot girl phải có kiến thức chuyên sâu, không được nói mấy câu vẩn vơ nhạt toẹt như hoa hậu thân thiện. Họ đòi các cô phải biết luật của FIFA, biết chiến thuật của HLV, biết phong cách chơi của từng đội tuyển, từng châu lục, thậm chí họ đòi các cô phải biết vì sao cầu thủ ngôi sao kia lại có biệt danh này và tất anh vì sao mà rách trong khi anh là tỷ phú với mức lương chuyển nhượng cao ngất ngưởng.

Ô hay! Sao mà ích kỷ, sao mà phi lý, sao mà dớ dẩn thế.

Các hot girl bình luận World Cup bị chê vì thiếu kiến thức về bóng đá.

Xin hỏi ngược lại các anh - người hâm mộ bóng đá chân chính. Các hot girl có đòi các anh phải biết xu hướng mùa mốt năm nay là gì không? Xu hướng trang điểm nào đang lên ngôi? Loại giày dép mùa hè này đang làm điên đảo chị em là gì? Phân biệt 3 loại kem dưỡng da buổi tối? Son lì và son bóng dùng loại nào trong trường hợp nào? Chỉ cần mấy chiêu cơ bản ấy, các anh cũng đủ hoa mắt ù tai.

Theo nguyên tắc cơ bản “ai, người nào, việc nấy”, các hot girl đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Bàn luận bóng đá các anh cứ bàn, xem cứ xem, cứ gào thét, cứ mắng cầu thủ cứ rủa trọng tài, cứ đòi giải tán FIFA, việc của chị em là xinh đẹp, duyên dáng, ngồi chớp chớp mắt cười tươi. Đằng này các anh lại đòi hot girl phải rành bóng đá thì khác nào bắt các chuyên gia hói trán phải phân biệt son bóng với son lì?

Phong trào đả kích hot girl bình luận bóng đá tạm lắng xuống mấy hôm nay thì từ hôm qua lại dấy lên chuyện MC nữ của chương trình “Tiên tri nước Nga” mặc bikini dẫn ở hồ bơi. 2 trường phái mâu thuẫn rất căng, người thì ủng hộ hết lời, người thì viện cớ “ảnh hưởng thuần phong mỹ tục” để chê bai. Thật chẳng khác nào cuộc chiến giữa phong trào Âu hóa giải phóng phụ nữ mà ông TYPN khởi xướng với phe thủ cựu trong tiểu thuyết “Số Đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng đầu thế kỷ trước.

Thôi, xin các fan phiên phiến một tý đi cho đời nó tươi tỉnh. Ra hồ bơi mặc bikini là đúng rồi. Vả lại cô MC đâu có dẫn chương trình Thời sự 19h trên VTV1 hay bản tin An toàn thực phẩm, cô ấy dẫn một trò chơi dự đoán tỷ số World Cup cơ mà. Chú hải cẩu bạn diễn của cô chả có ý kiến gì thì thôi, các anh chỉ ngồi xem tivi, mát mắt quá đi lại còn cứ… giả vờ giả vịt.

Khi MC chuyển sang mặc bikini dẫn "Tiên tri nước Nga", lượt xem và bình luận chương trình tăng vọt.

Nói tóm lại, câu chuyện World Cup, hot girl và MC mặc bikini tưởng không liên quan mà lại rất liên quan đến nhau. Có chị em xinh đẹp như những bông hoa, làm dịu mát không khí những trận đấu căng thẳng trên cầu trường nóng bỏng. Đừng tưởng hâm mộ bóng đá chỉ là đặc quyền của đấng mày râu, chị em cũng có quyền hâm mộ bóng đá theo cách riêng của chị em. Vì cầu thủ A đẹp trai quá, bước chạy dũng mãnh quá, chả cần biết có ghi bàn hay không, nhưng cởi phắt áo ra cứ cơ bắp cuồn cuộn 6 múi là được rồi.

Một số người khó tính thì bảo họ tắt tiếng tivi không nghe bình luận. Vâng, cũng được. Một số người bảo không muốn bị vợ, bạn gái làm phiền thì dúi cho họ cái thẻ ngân hàng bảo em đi shopping đi cứ để kệ World Cup cho anh. Thế càng tốt.

World Cup chỉ có 1 tháng thôi mà. Sao cứ phải căng thẳng với nhau?

Ngọc Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/world-cup-hot-girl-va-mc-mac-bikini-887941.html