World Cup 2018: Cầu thủ ái ân thế nào là đủ?

Trước World Cup 2018, bê bối tình dục đã làm thay đổi mọi cuộc thảo luận ở Mexico về triển vọng của đội tuyển quốc gia tại giải đấu.

Câu chuyện của Mexico

Những câu chuyện về chiến thuật, nhân lực... bị gác sang một bên. Thay vào đó, dư luận bàn tán râm ran về bê bối tình dục của các tuyển thủ. Ngay sau trận giao hữu với Scotland, 9 thành viên trong đoàn quân sẽ tới Nga tranh tài, đã tham gia vào một bữa tiệc thác loạn. Ngoài rượu mạnh, bữa tiệc còn được góp vui bởi 30 gái làng chơi được chở đến bằng xe riêng vào lúc nửa đêm.

Tiền vệ của Porto, Hector Herrera, tiền đạo Raf Jimenez và Giovani dos Santos của LA Galaxy... là những cái tên được xác định tham gia vào nữa tiệc. Hình ảnh, video ghi lại những cảnh "đáng xấu hổ" về bữa tiệc này ngay lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Không chỉ là bê bối, đó thực sự là cú sốc đánh vào kỳ vọng của cả dân tộc dành cho đội tuyển Mexico. "Người dân Mexico chỉ trích các cầu thủ rất nặng nề. Họ không quan trọng đó là ngày nghỉ của các tuyển thủ hay không. Với người hâm mộ, cầu thủ đã làm những điều không đúng đắn, đặc biệt là 2 tuần trước World Cup", nhà báo Alonso Cabral của Televisa Deportes kể lại bầu không khí tại Mexico thời điểm đó.

Làn sóng phẫn nộ càng dâng cao khi một số cầu thủ dính đến bê bối phải xin nghỉ phép gấp để... về gặp vợ. Điển hình là Hector Herrera đã phải bay từ Đan Mạch về Bồ Đào Nha, nơi vợ anh đang sinh sống, để giải thích mọi chuyện. Làn sóng kêu gọi Liên đoàn bóng đá Mexico hãy trừng phạt cầu thủ bằng cách tước cơ hội dự World Cup của họ dâng cao.

Không thể biện minh cho những gì đã xảy ra. Liên đoàn bóng đá Mexico chỉ biết xoa dịu vấn đề bằng lời giải thích: Các cầu thủ tiệc tùng vào ngày nghỉ, vì thế họ sẽ không bị phạt.

Người Mexico vẫn rất bất an. Một bầu không khí u ám bao trùm cho tới khi El Tri bước vào trận đấu với Đức tại World Cup. Hoàn toàn trái ngược với những lo âu, Mexico đã chơi một trận cầu thực sự tuyệt vời. Họ đánh bại nhà ĐKVĐ bằng bàn thắng của người hùng Lozano.

Câu chuyện của Mexico đặt ra một câu hỏi: Tình dục tại World Cup có thực sự có hại?

Lời khuyên của Romario

Tháng trước, Gabriel Jesus bước vào chiến dịch khởi động World Cup cùng tuyển Brazil. Ngôi sao Man City nhận được lời khuyên đến từ Romario. Thông điệp của huyền thoại bóng đá Brazil rất đơn giản: "Hãy quan hệ tình dục đầy đủ".

Brazil là đội bóng có khá nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh vấn đề tình dục.

Năm 1958, Brazil lo sợ tình dục sẽ ảnh hưởng tới phong độ các cầu thủ ở giải đấu trên đất Thụy Điển. Các quan chức đã yêu cầu thay thế 28 nhân viên nữ làm việc tại khách sạn nơi đội tuyển trú quân bằng nam giới. Nhưng kế hoạch không hiệu quả. Garrincha thường xuyên biến mất vào khu rừng gần khách sạn. Romario thì thừa nhận 4 giờ trước một trận đấu của Brazil, anh đã kéo một phụ nữ lên giường.

Năm 2002, Scolari cấm cầu thủ quan hệ tình dục trong 50 ngày tập trung cho World Cup. "Họ sẽ chẳng chết nếu không làm tình", Scolari tuyên bố. Năm đó, Brazil vô địch giải đấu.

Nhà nghiên cứu tình dục người Brazil Regina Navarro cho biết: "Có một nghiên cứu cho thấy rằng việc xuất tinh làm đàn ông tiêu tốn nhiều năng lượng. Nhưng cũng có một nghiên cứu khác chứng minh rằng quan hệ tình dục sẽ cải thiện tinh thần của đàn ông, giúp họ trở nên tự tin và nhiều cảm hứng hơn".

Lựa chọn giải pháp nào tùy thuộc vào HLV từng đội.

Ý kiến chuyên gia

- Nhà giải phẫu học Megan Stubbs cho biết: "Tình dục được chứng minh có nhiều lợi ích cho sức khỏe, cải thiện tâm trạng, tăng cường sức chịu đựng và sự tự tin. Cho phép cầu thủ thoải mái làm tình trong một giải đấu, theo tôi, nó giống như tặng thêm tiền thưởng cho họ vậy. Miễn sao họ không quá sức để dẫn tới nguy cơ chấn thương".

- Vera Ribeiro, vợ thủ môn Bồ Đào Nha Rui Patricio, là một chuyên gia trị liệu tình dục. Vera khuyên các cầu thủ nếu ban huấn luyện quá khắt khe, họ nên "thủ dâm".

Theo Thể thao & Văn hóa

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/world-cup-2018-cau-thu-ai-an-the-nao-la-du-1289951.tpo