Wimbledon: Thua tâm phục khẩu phục, Nadal chúc Federer may mắn ở chung kết, Djokovic hãy coi chừng

'Roger Federer quá già để làm việc này', cây bút bình luận Martin Samuel của Daily Mail đã viết như vậy khi miêu tả về chiến thắng ấn tượng của Federer, trước Rafael Nadal, ở bán kết đơn nam của Wimbledon 2019, trận đấu mà ông đã diễn tả là 'một trong những màn trình diễn vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt', để rồi, Nadal cũng đành chúc may mắn cho Federer.

Federer xuất sắc đánh bại Nadal

Federer xuất sắc đánh bại Nadal

Có những thời điểm, người ta nhận thấy, tuổi già dường như đang đuổi kịp huyền thoại người Thụy Sỹ, đó là khi anh để thua với điểm số 1-6 trong ván đấu thứ 2, ở một tình thế gần như không thể… “hoàn thủ”, ngay sau khi giành chiến thắng chật vật ở loạt tie-break ván 1 với điểm số 7-3.

Để rồi, vẫn chẳng biết nguồn năng lượng bổ sung từ đâu ra, Federer lại vùng lên chói lòa, và giành chiến thắng 6-3, 6-4 trong 2 ván cuối cùng, đánh bại Nadal một cách đầy thuyết phục, báo thù triệt để cho trận thua dễ dàng trước cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha ở bán kết French Open 2019.

Trận đấu dài 182 phút đồng hồ (cụ thể là 3 giờ 2 phút đồng hồ), trận đấu thứ 40 giữa cặp “kỳ phùng địch thủ” Federer và Nadal, là trận thắng thứ 16 của tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ trước đối thủ “truyền kiếp”, đã mang Federer đến trận chung kết Wimbledon thứ 12, và anh chỉ còn cách danh hiệu “Phụng vũ cửu thiên”đúng 1 trận thắng nữa mà thôi.

Nên nhớ, Federer đã 37 tuổi, anh sẽ bước sang tuổi 28 vào đầu tháng sau. Nhưng Federer vẫn chưa dừng lại, dù nhiều người nói anh: “Đã quá già”, và cũng có rất nhiều người từng viết là: “Thời của Federer đã hết!”. Giờ đây, họ còn gì để nói, để "gỡ gạc" lại những lời biện hộ của mình?

Chiến thắng của Federer, khiến người ta gợi nhớ lại trận chung kết “kinh điển” cũng diễn ra tại All England Club, hồi năm 2008, khi Nadal thắng với điểm số 9-7 trong trận đấu chung kết giàu cảm xúc.

Lâu lắm rồi, 2 huyền thoại sống của làng quần vợt thế giới mới lại có cơ hội tái ngộ trên mặt sân cỏ tại Wimbledon, và màn trình diễn của họ, đã làm mãn nhãn mọi khán giả trên toàn thế giới. Federer đã thắng, ở tuổi 37 mà nhiều người đã lựa chọn “nghỉ hưu”, nhưng anh là Federer, một người luôn đi ngược lại mọi định luật, mọi sự an bài của số phận.

Vượt dòng nước ngược của xu thế quần vợt hiện đại, chống lại mọi đại biểu, biểu tượng của lứa “Next Gen”, đi ngược mọi định luật, lý thuyết trên mặt giấy, tay vợt người Thụy Sỹ tiếp tục làm điều mà bất kỳ một tay vợt nào cũng ước ao làm được một lần.

Trong lứa Next Gen, liệu đã có ai ít nhất một lần ghi tên mình trong trận chung kết Grand Slam đình đám, chứ “không chỉ” 12 trận chung kết tại All England Club như tay vợt người Thụy Sỹ. Federer lọt vào chung kết của Wimbledon 2019, Federer - Nadal - Djokovic đều hiện diện ở bán kết. Nói gì về giới hạn tuổi tác bây giờ?

Khi Federer đã quá hay, thì Nadal đành phải chịu thua tâm phục khẩu phục, và gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến cho “kẻ thù” của mình, trước trận chung kết của Federer với “Nhà Vua ATP” – Đương kim số 1 thế giới người Serbia.

Nadal viết trên Twitter: “Quả là một trận đấu tuyệt vời, một chiến thắng xứng đáng dành cho Federer. Tôi đã có một số cơ hội, nhưng Roger hoàn toàn chơi hay hơn. Chúc may mắn cho chung kết Wimbledon 2019. Cám ơn mọi người vì sự ủng hộ tuyệt vời. Luôn là rất tuyệt vời khi được hiện diện ở đây!”.

Nadal thua tâm phục khẩu phục

Trước đó, trong buổi họp báo sau trận đấu, Nadal đã giải thích khá cặn kẽ: “Tôi nghĩ, những cú trả giao bóng của anh ấy hay hơn của tôi trong buổi chiếu tối ngày hôm nay. Tôi đã không nhận giao bóng tốt. Khi điều đó xảy ra, anh ấy có lợi thế, xét về tổng thể, anh ấy chiếm quyền kiểm soát trận đấu, bởi vì bạn cảm thấy có nhiều áp lực hơn so với Federer. Thậm chí ngay cả như vậy, tôi vẫn có break-point từ sớm ở ván 3, nhưng tôi cũng có một số sai sót ở thời điểm đó. Thời điểm khởi đầu ván 3 chính là 1 trong những bước ngoặt của trận đấu. Sau đó, tôi đã chơi tốt hơn lên, nhưng tất cả đều là quá muộn”.

Về phần mình, Federer nói: “Rất là tuyệt vời khi được thi đấu với Nadal ở đây, đặc biệt khi chúng tôi không chạm mặt nhau sau một thời gian khá dài. Cảm giác đó đã sống và tiến triển theo sự cường điệu, khi cả 2 chúng tôi đều chơi rất hay, để rồi cuối cùng lên đến cao trào, với sự điên rồ ở cuối trận đấu, những pha đôi công rất quyết liệt. Mọi thứ ở điểm cuối đều rất tuyệt, tôi đoán là như vậy. Đơn giản, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tất cả mọi thứ đã xong, ngay ở vào thời điểm đó. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Roger Federer sẽ tranh ngôi vô địch với Novak Djokovic, người cũng đã đánh bại Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) sau 4 ván đấu với điểm số 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 ở trận bán kết đơn nam đầu tiên. Federer đang tìm kiếm danh hiệu Wimbledon thứ 9, nhưng Djokovic cũng “nhòm ngó” danh hiệu thứ 4 ở đây.

Novak Djokovic

Trong khi đó, chung kết đơn nữ sẽ là cuộc tranh tài giữa Serena Williams (từng 6 lần đăng quang) và Simona Halep. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay, thứ Bảy 13-7.

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/wimbledon-thua-tam-phuc-khau-phuc-nadal-chuc-federer-may-man-o-chung-ket-djokovic-hay-coi-chung-604566.html