West Ham vs M.U: Chạm một tay vào ngôi vương

M.U chỉ cần 7 điểm nữa để đăng quang tại Premier League mà không cần bận tâm tới Man City. Và tại Upton Park sáng mai, Quỷ đỏ sẽ làm tất cả để rút ngắn khoảng cách điểm số này với ngôi vương.

Qua 32 trận đấu tại Premier League mùa này, M.U vẫn đang ung dung ở ngôi đầu bảng với 80 điểm, hơn gã hàng xóm Man City 15 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Điều đó có nghĩa Quỷ đỏ chỉ cần giành thêm 7 điểm trong 6 trận còn lại để đoạt chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 20 trong lịch sử, mà không cần bận tâm tới kết quả của kẻ bám đuổi là Man City.

Chính vì vậy, Sir Alex Ferguson và các học trò sẽ hạ quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến làm khách tại sân Upton Park của West Ham vào tối nay để tiến sát ngôi vương Premier League mùa này.

Ở trận đấu tới, M.U sẽ thiếu vắng Ashley Young (chấn thương mắt cá), Darren Fletcher (đau dạ dày). Tuy nhiên, điều đó cũng không khiến Sir Alex phải quá bận tâm, bởi trong tay ông có khá nhiều sự lựa chọn cho hàng tiền vệ.

Sau khi được nghỉ dưỡng sức trong trận gặp Stoke City hồi cuối tuần qua, Rafael Da Silva và Jonny Evans nhiều khả năng sẽ có tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu tới với West Ham. Trong khi đó, lão tướng Ryan Giggs và Luis Nani cũng có thể được Ferguson xếp đá chính nơi hàng tiền vệ.

Trong trận thắng 2-1 trước Stoke, Robin van Persie đã “thông nòng” trở lại sau 10 trận liên tiếp “tịt ngòi”. Vì vậy, các fan hâm mộ M.U đang kỳ vọng chân sút người Hà Lan sẽ tiếp tục “nổ súng” giống như ở trận lượt đi tại sân Old Trafford (M.U thắng 1-0) để giúp đội nhà giành trọn 3 điểm. Sát cánh với Van Persie trên hàng công ở chuyến làm khách tại Upton Park vào rạng sáng mai sẽ là Wayne Rooney.

Thời gian gần đây, M.U đang duy trì được phong độ tốt tại giải Ngoại hạng với 17 trận thắng, 1 hòa và 2 trận thua sau 20 trận gần nhất. Mặt khác, lịch sử đối đầu vẫn đang nghiêng về Red Devils khi họ thắng 15 hòa 3 và thua 6 trong tổng số 24 lần chạm trán gần nhất với West Ham ở mọi đấu trường. Vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đội bóng của Sir Alex sẽ tiếp tục khiến The Hammers phải tiếp tục “ôm hận”.

Trong cuộc tiếp đón M.U vào rạng sáng mai, West Ham sẽ thiếu vắng hai trụ cột gồm hậu vệ trái George McCartney (gân kheo) và tiền vệ Mark Noble (cánh tay). Rất may là đội bóng của HLV Sam Allardyce sẽ chào đón sự trở lại của Jack Collison.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

West Ham: Jussi Jaaskelainen; Guy Demel, James Collins, James Tomkins, Joey O'Brien; Matthew Jarvis, Mohamed Diame, Kevin Nolan, Jack Collison, Ricardo Vaz Te; Andy Carroll.

M.U: David De Gea; Rafael Da Silva, Jonny Evans, Rio Ferdinand, Patrice Evra; Antonio Valencia, Michael Carrick, Ryan Giggs, Luis Nani; Wayne Rooney, Robin van Persie.

Minh Chí (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao-vn-store/201304/West-Ham-vs-Mu-Cham-mot-tay-vao-ngoi-vuong-280895/