Werner trước nguy cơ tiêu tan sự nghiệp như Torres

Nguy cơ trở thành 'Andriy Shevchenko hay Fernando Torres mới' đang hiện ra với Timo Werner khi chân sút người Đức chìm nghỉm ở sân Stamford Bridge.

Ở thời gian này mùa trước, Werner ghi 20 bàn cho Leipzig tại Bundesliga. Một năm sau, anh mới khai hỏa 4 lần trong màu áo Chelsea ở Premier League.

Nhiều người thông cảm cho Werner, người mới 24 tuổi, vì anh "chân ướt chân ráo" tới vùng đất mới và thi đấu ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Thế nhưng, HLV Frank Lampard vẫn mong đợi nhiều hơn từ bản hợp đồng 57,6 triệu bảng.

Werner chưa giải được lời nguyền tại Chelsea

Chelsea không phải vùng đất lành với những tay săn bàn lừng danh. Từ Shevchenko, Torres tới Hernan Crespo.., tất cả đều lụn bại.

Werner biết điều đó. Anh tưởng tượng được áp lực không hề nhỏ đang chờ đợi trong ngày đặt bút ký hợp đồng với Chelsea. Chân sút người Đức thực sự có khí chất mạnh mẽ.

Thế nhưng, bóng đá không phải trò chơi đơn giản. Sau nửa chặng đường Premier League, Werner có thể đi vào vết xe đổ của Shevchenko hay Torres năm xưa.

 Werner đang chìm nghỉm tại Chelsea. Ảnh: Getty.

Werner đang chìm nghỉm tại Chelsea. Ảnh: Getty.

Những cảnh báo được phát đi. Người dẫn chương trình Simon Jordan của talkSPORT bày tỏ quan điểm: "Tôi theo dõi Werner từ đầu mùa giải và nhận ra cậu ấy chỉ còn là cái bóng của chính mình".

Hôm 17/1, truyền thông Anh râm ran tin đồn Chelsea bạo chi để có chữ ký trung phong Erling Haaland của Borussia Dortmund vào hè 2021. Vậy điều gì đang xảy ra với Werner?

Werner tới Chelsea với bản lý lịch hoành tráng. Anh ghi 95 bàn sau 159 lần ra sân cho Leipzig. Song, mũi nhọn người Đức thể hiện bộ mặt rất đáng thất vọng từ đầu mùa.

Werner kém thật hay chưa thể thích nghi với cuộc sống tại Anh? Hoặc đã có điều gì đó không ổn tại Chelsea nên khiến tiền đạo 24 tuổi chật vật?

Huấn luyện viên Southampton Ralph Hasenhuttl, người làm việc với Werner trong 2 mùa giải dẫn dắt Leipzig, tin rằng Chelsea chưa tìm ra lối chơi phù hợp để kích hoạt ngôi sao người Đức.

"Tôi hiểu rõ Timo (Werner) và chứng kiến cậu ấy trong giai đoạn sa sút phong độ. Nguyên nhân khiến Werner đánh mất chính mình là bởi lối chơi của đội bóng không phù hợp với cậu ấy", HLV Hasenhuttl nhấn mạnh.

Werner là cầu thủ mà HLV phải điều chỉnh lối chơi sao cho phù hợp. Nhưng tại Chelsea, điều đó không xảy ra.

Werner ở Leipzig và Chelsea là hai hình ảnh trái ngược. Lúc khoác áo đội bóng Đức, Timo (Werner) nằm trong nhóm trung phong hay nhất của Bundesliga. Còn tại Chelsea, anh chỉ hơn được những tiền đạo dở nhất vài phần.

Theo giải thích của HLV Hasenhuttl, Werner là hạt nhân trong lối chơi Leipzig. Đội bóng này có thể thay đổi nhiều hệ thống khác nhau, nhưng tất cả đều có chung mục đích tạo điều kiện để trung phong người Đức phát huy thế mạnh.

Ví dụ, ở trận Leizpig tiếp Tottenham thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League, HLV Julian Nagelsmann có điều chỉnh riêng cho Werner. Ông kéo cậu học trò khỏi vị trí tiền đạo trung tâm và di chuyển sang trái để khoét vào biên.

Chiêu bài này phát huy tối đa hiệu quả khi đại diện nước Đức "hành hạ" Spurs bằng những pha phản công biên. Họ cũng giành chiến thắng với tỷ số đậm 3-0. Werner không ghi bàn nhưng đóng góp chung vào lối chơi toàn đội.

Còn tại Chelsea, HLV Lampard được cho là không hiểu hết về cầu thủ. Chiến lược gia người Anh vẫn loay hoay trong hành trình tìm ra đội hình và nhân sự hoàn hảo nhất.

Điều này phần nào ảnh hưởng tới Werner, người sẽ bùng nổ khi được đá phía sau trung phong cắm. Lúc còn chơi cho Leipzig, Timo (Werner) tỏa sáng cũng một phần nhờ được hỗ trợ bởi Yussuf Poulsen, "cây sào" cao 1,93 m chuyên "làm tường" để đồng đội khai thác khoảng trống.

Thay vì tạo ra sơ đồ thi đấu rõ ràng, HLV Lampard lại khiến mọi thứ rối tung. Lẽ ra, ông nên để Olivier Giroud hoặc Tammy Abraham đảm nhận vai trò trung phong cắm, còn Werner chơi ngay sau lưng.

Bằng cách này, chân sút người Đức có thể phát huy điểm mạnh là tốc độ để đánh sập hàng thủ đối phương. Khi còn phục vụ Leipzig, Werner từng ghi được rất nhiều bàn thắng nhờ những pha bứt tốc kinh hoàng và dứt điểm đa dạng.

Tại Premier League, Chelsea đứng thứ 4 về trung bình thời lượng kiểm soát bóng (theo số liệu từ FourFourTwo). Tuy nhiên, đại diện thành London chỉ xếp thứ 14 về tỷ lệ cướp bóng ở 1/3 cuối sân. Điều này cho thấy khả năng pressing tầm cao của họ chưa hiệu quả.

Leizpig khi còn Werner lại rất mạnh ở khía cạnh này. Yếu tố đó phần nào khiến chân sút người Đức chưa thể chứng minh được giá trị xứng đáng với khoản đầu tư 57,6 triệu bảng "The Blues" bỏ ra vào hè 2020.

Vấn đề của Werner không chỉ nằm ở tính hệ thống tại Chelsea. Chân sút người Đức cũng nên tự trách mình vì phung phí cơ hội. Thống kê của Premier League chỉ ra cựu sao Leipzig nằm trong nhóm bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất (9 lần).

Với những ai đã từng theo dõi Werner lúc cầu thủ này chơi bóng tại Đức, họ có lẽ quá quen thuộc với hình ảnh ngôi sao 24 tuổi trở thành "kẻ giết chết cơ hội". Werner đôi khi xử lý gấp gáp, dẫn đến cẩu thả trong những pha bóng cuối cùng.

Werner là tiền đạo giỏi nhưng vẫn đang trên chặng đường hoàn thiện bản thân. Anh còn thiếu sự điềm tĩnh để trở thành tay săn bàn khét tiếng thế giới. Dù vậy, tốc độ của Werner vẫn có thể giúp anh tạo ra "điều gì đó đặc biệt".

Nhưng ở Chelsea, Werner thậm chí không xuất sắc được như phân nửa so với bản thân lúc còn khoác áo Leipzig. Bỏ qua bàn thắng vào lưới đối thủ vô danh Morecambe tại FA Cup, lần gần nhất mũi nhọn 24 tuổi khai hỏa cho "The Blues" là vào ngày 4/11/2020, khi anh lập cú đúp vào lưới Rennes tại Champions League.

Chelsea chỉ là cái bóng của chính mình. Ảnh: Getty.

Bước ngoặt cho Werner?

Trên talkSPORT, người dẫn chương trình Simon Jordan sợ rằng Werner có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của lời nguyền "áo số 9" tại Chelsea. Sự nghiệp tiền đạo người Đức có thể tiêu tan như Shevchenko hay Torres trước đây.

"Chủ tịch Roman Abramovich không phải kiểu người kiên nhẫn. Ông ấy có thể ra những quyết định rất tàn nhẫn. Trường hợp của Torres, Shevchenko là ví dụ điển hình", ông Jordan nhấn mạnh.

Một thập niên trước, sân Stamford Bridge chứng kiến Fernando Torres rời Liverpool để sang Chelsea. Khi ấy, "El Nino" (biệt danh Torres) là một trong những trung phong hay nhất Premier League với lối chơi tốc độ và trực diện.

Tuy nhiên, quyết định gia nhập đại diện thành London lại trở thành cơn ác mộng với chân sút người Tây Ban Nha. Torres lụn bại và không bao giờ có thể được kích hoạt trở lại phiên bản bùng nổ như lúc còn chơi cho "Lữ đoàn đỏ".

Giới chuyên môn lo ngại Werner có thể đi vào vết xe đổ của Torres. Cốt lõi vấn đề khiến Timo (Werner) chưa phát huy được giá trị không chỉ nằm ở cầu thủ này, mà cả hệ thống "The Blues" xây dựng.

Gần đây, HLV Lampard thừa nhận "mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay" và "không thể kiểm soát được". Đó như một sự đầu hàng gửi tới giới chủ. Chiến lược gia người Anh đã hết cách.

Nếu Chelsea "thay tướng", Werner sẽ đối mặt bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Tân thuyền trưởng "The Blues" có thể tìm ra sơ đồ phù hợp cho trung phong người Đức, hoặc tìm kiếm nhân tố mới để đặt nền móng cho triều đại của mình.

Nếu vế sau trở thành hiện thực, mọi thứ coi như chấm hết cho Werner và giấc mơ trên đất Anh.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/werner-truoc-nguy-co-tieu-tan-su-nghiep-nhu-torres-post1175341.html