Werner biết ghi bàn, Tuchel vơi nỗi lo

Pha lập công của Timo Werner ở phút 43 đã giúp Chelsea giành chiến thắng quan trọng trước West Ham.

Hồi đầu tháng, HLV Thomas Tuchel đã có những chia sẻ về phong độ của Timo Werner: "Tôi đã nói chuyện với Timo trong phòng thay đồ. Tôi bảo rằng: 'Cậu không cần tập thêm, cơ thể và bộ não của cậu đều biết cách ghi bàn. Cậu đã tập luyện từ năm 6 tuổi, vì vậy đừng lo lắng, bàn thắng sẽ sớm đến thôi'.

Nó cũng giống như khi bạn theo đuổi một cô gái. Nếu một cô gái không muốn đi ăn tối với bạn, bạn không thể ép buộc cô ấy. Bạn chỉ cần lùi lại một bước là có thể cô ấy sẽ nhấc máy gọi cho bạn".

Vào đêm qua, Timo Werner cuối cùng đã chinh phục được cô gái đó.

Trong chuyến làm khách có ý nghĩa rất lớn với cuộc đua top 4 trên sân của West Ham, sự kiên nhẫn và chăm chỉ của Werner đã được đền đáp. Phút thứ 43, từ quả tạt tầm thấp của Ben Chilwell, cựu cầu thủ Leipzig đã đệm bóng cận thành chính xác và giúp Chelsea mở tỉ số.

Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này, qua đó giúp The Blues giành thêm 3 điểm, có lợi thế lớn để giành vé dự Champions League mùa tới.

Timo Werner (trái).

Timo Werner (trái).

Pha lập công đó là khoảnh khắc quyết định trong trận đấu này, và có thể sẽ là bước ngoặt cả sự nghiệp của Werner tại Stamford Bridge. Bàn thắng đến vào thời điểm không thể nào tốt hơn cho cả Werner và Chelsea, khi họ chuẩn bị đến làm khách trên sân của Real Madrid thuộc bán kết Champions League vào đêm thứ Tư tới.

Tuy nhiên, cũng không thể chắc chắn Werner sẽ tiếp tục tỏa sáng. Bàn thắng trước đó của anh vào lưới Newcastle hồi tháng Hai đã chấm dứt chuỗi 1000 ngày không thể ghi bàn. Những tưởng sau đó chân sút người Đức sẽ tìm lại được cảm giác và thi đấu tốt hơn, nhưng không, một đợt hạn hán khác lại bắt đầu.

Bên cạnh đó, cần nhớ rằng Werner cũng đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi để hoàn tất cú đúp trong trận đấu này. Đầu hiệp 2, Mount bất ngờ sút xa, thủ thành Fabianski đẩy bóng bật đến chân Werner. Anh lập tức lao tới sút bồi ở cự ly rất gần nhưng bóng lại đi ra ngoài.

Dù vậy, đóng góp bàn thắng quyết định trong một trận đấu quan trọng cũng giúp tinh thần của Werner thêm hưng phấn. Sau trận, anh nói đùa với Sky Sports: "Cơ hội thứ hai lẽ ra tôi phải ghi bàn. Nhưng tôi hiểu mình phải từ từ . Một bàn thắng là đủ cho hôm nay. Hai bàn thì có lẽ hơi nhiều.

Tôi chỉ rất vui vì chúng tôi đã thắng trận này. Đó là một chiến thắng ý nghãi đối với chúng tôi trong cuộc đua vào top 4. Cảm giác tuyệt vời nhất là khi ghi bàn thắng trong một trận đấu lớn. Nó rất quan trọng đối với tôi và cả đội. Thật tuyệt khi thấy tên mình trở lại bảng tỉ số".

Werner đã cống hiến không biết mệt mỏi trong suốt mùa giải qua, chạy không ngừng và kéo giãn hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ của mình. Nhưng khác ở chỗ là hôm nay anh đã biến những nỗ lực đó thành bàn thắng. Chứng kiến học trò ghi bàn sau thời gian dài im tiếng, HLV Tuchel rất vui mừng.

"Timo đang có phong độ tốt và đáng lẽ đã có thể ghi bàn thắng thứ 2, nhưng sau đó lại mất đi sự tự tin. Cậu ấy mệt mỏi ở giai đoạn cuối trận, nhưng nhìn chung thì Timo có một trận đấu tốt. Cậu ấy đã cống hiến mọi thứ có thể".

Nhà cầm quân người Đức luôn rất tin tưởng vào Werner và khẳng định anh sẽ sớm lấy lại phong độ. Dù cầu thủ người Đức không thể ghi bàn, ông vẫn xếp anh đá chính thay vì những cái tên khác như Tammy Abraham hay Olivier Giroud. Một phần lý do là Werner làm rất tốt trong việc thu hút đối thủ, số đường kiến tạo của anh gần như gấp đôi so với các đồng đội khác.

Tuy nhiên, với mức giá 53 triệu bảng, chân sút người Đức vẫn cần thể hiện nhiều hơn, đặc biệt là con số bàn thắng phải tăng lên bởi Chelsea sẽ không thể có kết quả tốt nếu không có ai ghi bàn. Werner cần tận dụng sự tự tin đang lên cao này như một chất xúc tác để thăng hoa hơn, nếu không HLV Tuchel sẽ buộc phải tính đến phương án mua thêm một tiền đạo vào mùa Hè này.

Theo Chi/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/werner-biet-ghi-ban-tuchel-voi-noi-lo/20210425105347349