Wenger tức giận và thất vọng sau trận thua M.U

Chia sẻ với Sky Sports, HLV Wenger thừa nhận rất tức giận và vô cùng thất vọng với các học trò sau khi bị M.U đánh bại 3-1 rạng sáng 3-12.

HLV Wenger giận dữ với các học trò

Sai lầm phòng ngự của Laurent Koscielny và Shkodran Mustafi đã để Antonio Valencia và Jesse Lingard ghi 2 bàn liên tiếp vào lưới Arsenal chỉ sau 11 phút.

Sang hiệp 2, dù Arsenal tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Lacazette trong khi M.U cũng ghi thêm một bàn nữa do công của Lingard để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Phát biểu sau trận, HLV Wenger tỏ ra giận dữ và thất vọng với các học trò của mình, nhất là hàng hậu vệ. Ông nói: "Hàng phòng ngự của chúng tôi đã không khởi đầu tốt. Chúng tôi đã tự đẩy mình vào thế khó khăn. Mặc dù vậy chúng tôi đã có đủ cơ hội để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Khi bạn có 33 cú sút cầu môn trong một trận đấu tầm cỡ nó đồng nghĩa với việc đã làm chủ trận đấu. Tinh thần và chất lượng của chúng tôi là vượt trội hơn. Nhưng tôi rất tức giận và thất vọng vì cuối chúng chúng tôi trắng tay".

Thua trận, Arsenal còn chịu tốn thất khi Mustafi bị chấn thương mắt cá chân.

Trong khi đó HLV Mourinho của M.U cho biết trận đấu rạng sáng 3-12 vô cùng hấp dẫn, các khán giả sẽ cảm thấy tiếc nuối khi nó kết thúc. Nói về chiếc thẻ đỏ của Paul Pogba, "người đặc biệt" không nhận xét tình huống đã xảy trên sân mà chỉ cho biết cảm giác của học trò mình sau trận. "Paul Pogba đã nói với tôi là cậu ấy rất buồn bởi ai cũng biết cậu ấy là cầu thủ tốt tính. Đó là tình huống mà Pogba không hề cố ý".

Pogba bị đuổi sau pha vào bóng bằng gầm giày với Héctor Bellerín

Ông Mourinho cũng khen ngợi De Gea xứng đáng là thủ môn số 1 thế giới với những gì đã thể hiện trong trận.

Ch. Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/wenger-tuc-gian-va-that-vong-sau-tran-thua-mu-20171203063008214.htm