Wake-up 247 V-League 2019: Bầu Đức làm 'nóng' cuộc đua vô địch

Cuộc đua giữa TP Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội vốn đã quyết liệt ở lượt đi lại càng trở nên nóng bỏng bởi lời dự đoán gây sốc của bầu Đức hồi cuối tuần qua.

Bầu Đức (trái) tại lễ ký hợp đồng của Công Phượng với CLB Sint Truidense của Bỉ Ảnh: T.VŨ

Bầu Đức (trái) tại lễ ký hợp đồng của Công Phượng với CLB Sint Truidense của Bỉ Ảnh: T.VŨ

Nóng đỉnh bảng

“TP Hồ Chí Minh mà vô địch, mất gì tôi cũng mất, tôi dám khẳng định như thế. Tại vì sao ư, một mình họ sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó. Dù có ốm mấy đi chăng nữa, 5 người ốm đánh một người mập cũng chết thôi”. Đây là “dự đoán” của bầu Đức trong buổi lễ ký hợp đồng của Công Phượng với đội bóng Bỉ Sint Truidense.

Lượt đi Wake Up 247 V-League 2019 thực tế đã chứng kiến cuộc rượt đuổi gay cấn giữa TP Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội. Sự xuất hiện của HLV Chung Hae-seong, “người cũ” của HAGL trên băng ghế huấn luyện đã giúp CLB TP Hồ Chí Minh chơi đầy thăng hoa. Kết thúc lượt đi, họ giành vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 27 điểm, đẩy đương kim vô địch Hà Nội (25 điểm) xuống vị trí thứ nhì. Đây là kết quả vô cùng bất ngờ trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh không được đánh giá cao trước khi bước vào mùa giải mới.

CLB Hà Nội trái lại không duy trì được phong độ đỉnh cao như mùa giải trước đó. Lý do một phần có thể bởi nhiều trụ cột của Hà Nội phải trải qua lịch thi đấu dày đặc, ảnh hưởng tới thể lực và cảm hứng chơi bóng. Điển hình có thể kể tới trường hợp của Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng hay cả Samson. Đội bóng của bầu Hiển may mắn khi vẫn có điểm tựa lớn từ các ngoại binh chất lượng cao như Oseni hay Pape Omar, bên cạnh kinh nghiệm của Văn Quyết, Thành Lương.

Cuộc đua giữa đôi bên vốn đã gay cấn lại như được thổi thêm “lửa” với tuyên bố trên của bầu Đức. Không khó để hiểu bầu Đức đang ám chỉ tới điều gì tồn tại ở V-League nhiều năm qua. Sau tuyên bố của bầu Đức, giới mộ điệu bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ phải chú ý hơn tới cuộc đua giữa TP Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội ở giai đoạn lượt về.

Ngoài TP Hồ Chí Minh, SLNA cũng đang có 22 điểm và nếu duy trì được phong độ ổn định như lượt đi, đội bóng xứ Nghệ có thể chờ đợi vào bất ngờ.

Và nóng cả ở đáy

Trước lượt về, hầu hết các đội bóng ở V-League đều có động thái bổ sung quân số, điều chỉnh lực lượng. Đáng chú ý nhất có lẽ là việc Quảng Nam được bầu Hiển cho mượn tiền đạo Hoàng Vũ Samson, chân sút số 1 tại V-League với hơn 150 bàn thắng ghi được tính tới thời điểm hiện tại. Tình cảnh của Quảng Nam khi kết thúc lượt đi là vô cùng khó khăn khi đang “ngụp lặn” ở cuối bảng xếp hạng.

Sau 13 trận đấu, Quảng Nam mới kiếm được 11 điểm, đứng áp chót trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội cuối bảng Khánh Hòa 2 điểm. Nếu nhìn vào những gì Quảng Nam thể hiện 2 mùa giải vừa qua, thật khó nhận ra đây là đội bóng từng tạo nên chức vô địch V-League đầy ly kỳ 2 mùa giải trước. Thành tích nghèo nàn của Quảng Nam là nguyên nhân chính khiến HLV Hoàng Văn Phúc phải nói lời chia tay. Bầu Hiển sau đó đã quyết định đưa HLV Vũ Hồng Việt về sân Tam Kỳ.

Việc tăng cường thêm Samson là một quyết định khác giúp cho Quảng Nam “vượt khó”. Chân sút Nigeria sẽ phải lãnh trách nhiệm “giải cứu” cho cựu vương V-League. Ngoài Samson, Quảng Nam đồng thời ký hợp đồng với 1 ngoại binh khác, Rodrigo da Silva Dias (Brazil).

Trong nhóm 5 đội cuối bảng, Khánh Hòa đang thất thế nhất khi mới được 9 điểm. Mặc dù vậy, khoảng cách giữa các đội bóng là không quá lớn. Cuộc đua giành suất trụ hạng V-League 2019 vì vậy sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Trong loạt trận vòng 14 diễn ra chiều tối qua, HAGL đã thất bại 1-2 trước Quảng Nam ngay trên sân nhà Pleiku, Khánh Hòa cũng thất bại 1-3 trên sân nhà trước Thanh Hóa còn SLNA chia điểm với SHB Đà Nẵng ở trận cầu không bàn thắng.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/wakeup-247-vleague-2019-bau-duc-lam-nong-cuoc-dua-vo-dich-1437420.tpo