Vượt sóng xây dựng những công trình

Cùng với các đơn vị của Binh đoàn 11, những năm qua, Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thi công các công trình ở các tuyến đảo, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo. Chạy đua với thời gian và tranh thủ thời tiết thuận lợi, cán bộ, người lao động công ty luôn thể hiện quyết tâm hoàn thành các hạng mục công trình tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nắng tháng Sáu rát bỏng. Mặt biển trở thành tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh nắng mặt trời gay gắt. Con tàu lướt rất nhanh trên sóng biển đưa đoàn công tác Công đoàn Khối 3, Công đoàn Quốc phòng có mặt tại công trình của Xí nghiệp 54, Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96, Binh đoàn 11 đang ngày đêm thi công trên đảo. Tiếng động của máy hàn, máy cắt hòa với tiếng sóng biển tạo nên không khí rộn ràng trên công trường.

Anh Phạm Công Trường, chỉ huy trưởng công trình cùng với các cán bộ, kỹ sư đang kiểm tra thông số kỹ thuật các hạng mục. Những khối trụ bê tông đã nhô lên khỏi mặt nước biển, hàng chục người lao động Xí nghiệp 54 nỗ lực lắp đặt, cắt hàn các chi tiết bề mặt công trình để chuẩn bị cho lần đổ bê tông tiếp theo.

Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, anh Trường cho biết: Việc thi công trên đảo rất phức tạp, toàn bộ nguyên vật liệu phải vận chuyển từ đất liền ra, thời tiết khắc nghiệt, đơn vị phải chạy đua với thời gian, tranh thủ lúc nước biển xuống thấp để tập trung thi công, đóng các cọc sắt dài hàng chục mét xuống dưới mặt nước biển làm đế trụ, lắp đặt hệ thống ống phun đổ bê tông. Chỉ huy đơn vị phải bám sát công trình, tổ chức tăng ca, có những ngày anh em làm việc từ đêm đến sáng hôm sau. Quá trình thi công, có thời điểm gấp rút về tiến độ, xí nghiệp và công ty đã hỗ trợ thêm nhiều trang thiết bị và tăng cường lực lượng ở đất liền ra để bảo đảm cho công việc.

 Đại tá Vũ Văn Điềm, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 11 và Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng kiểm tra công tác thi công và thăm hỏi, động viên cán bộ đoàn viên, người lao động trên công trình tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Vũ Văn Điềm, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 11 và Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng kiểm tra công tác thi công và thăm hỏi, động viên cán bộ đoàn viên, người lao động trên công trình tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Có mặt trên công trình để kiểm tra hoạt động sản xuất của đơn vị, Đại tá Vũ Văn Điềm, Bí thư đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 11 rất vui khi chứng kiến khí thế, tinh thần lao động hăng say của cán bộ, người lao động của đơn vị. Ông cho biết, Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 là đơn vị kinh tế - quốc phòng thuộc Binh đoàn 11 có mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh rất đa dạng, mà chủ yếu là xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đê đập, bến cảng, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị… Trong nhiều năm, công ty được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ thi công các công trình trọng điểm trên tuyến biển đảo, biên giới vùng sâu, vùng xa khắp cả nước.

Riêng với huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2003, công ty đã tham gia thi công hàng chục công trình quan trọng, trong đó có 7 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, bảo đảm chất lượng tốt, đúng tiến độ và an toàn tuyệt đối. Quá trình tổ chức lao động sản xuất, đơn vị chăm lo tốt các điều kiện làm việc cũng như đời sống của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động, qua đó tạo động lực tích cực để mọi người yên tâm gắn bó để xây dựng những công trình dân sinh kết hợp với quốc phòng góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng biển đảo quê hương và tạo thuận lợi để giúp các địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ, kỹ sư Xí nghiệp 54, Công ty Thành An 96 kiểm tra các thông số kỹ thuật công trình chuẩn bị cho công tác đổ bê tông các hạng mục.

Làm nhiệm vụ ở biên giới, hay nơi biển đảo cách xa đất liền, những người lính thợ Thành An 96, Binh đoàn 11 luôn biết cách chăm lo đời sống tinh thần, vật chất để mọi người yên tâm gắn bó với công trình, có đủ sức khỏe để hoàn thành khối lượng công việc cường độ cao, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đó cũng là tâm sự của anh Trần Văn Khoan, phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị trên đảo. Anh cho biết, nhiều cán bộ, kỹ sư, người lao động đã làm việc trên đảo Lý Sơn từ 3 đến 10 năm qua, họ đã quen với sóng gió biển khơi, thuộc lòng giờ con nước biển lên xuống nơi đây.

Dù công trình cách xa đất liền nhưng đơn vị luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy xí nghiệp và công ty để triển khai hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Những ngày biển động, sóng lớn không thi công được cũng là thời điểm các tổ, đội tổ chức cho người lao động học tập chính trị nâng cao nhận thức. Đơn vị còn phát huy vai trò các tổ chức quần chúng, công đoàn đăng ký thực hiện các phong trào thi đua lao động. Đứng chân trên đảo, những người lính thợ Thành An 96, Binh đoàn 11 chăm lo xây dựng mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cùng với thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo con ngư dân vượt khó học giỏi, những ngày bão biển đi qua, dù công việc đòi hỏi tiến độ thi công rất căng thẳng, nhưng đơn vị vẫn dành hàng chục ngày công lao động để giúp chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống của bà con ngư dân. Cũng nhờ vậy, đơn vị luôn nhận được sự ủng hộ của địa phương và các đơn vị bạn trong những ngày làm việc trên đảo. Hầu hết cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đơn vị yên tâm và quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn công tác Công đoàn khối III, Công đoàn Quốc phòng thăm hỏi, động viên người lao động tại công trình.

Những ngày này, cả đơn vị dồn sức thi công các hạng mục cuối và khó khăn nhất để kịp bàn giao đưa công trình vào sử dụng, cán bộ đoàn viên và người lao động Thành An 96 rất vui mừng khi đón đoàn công tác Công đoàn khối 3, Công đoàn Quốc phòng ra đảo thăm hỏi, động viên. Không chỉ là những tấm quà thơm thảo từ đất liền gửi ra, những cái bắt tay thật chặt mà chứng kiến tinh thần, quyết tâm lao động trên công trình, đoàn công tác đã dành sự nể phục, yêu thương đối với người lính thợ. Từ bến nước cầu cảng đến con đường dân sinh chạy quanh đảo như đôi bàn tay dang rộng bảo vệ chở che cho nhân dân là thành quả lao động hàng ngàn ngày đêm của người lao động Thành An 96.

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng cho biết, sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đã tạo thuận lợi để tổ chức công đoàn đơn vị phát huy vai trò xung kích trong lao động sản xuất, bảo đảm tuyệt đối an toàn, giữ nghiêm kỷ luật và làm tốt công tác dân vận trên địa bàn.

Từ điểm cao của Hồ nước ngọt Thới Lới phóng tầm nhìn ra phía biển là một màu xanh ngút ngàn cùng những công trình xây dựng của người lính thợ công ty Thành An 96, Binh đoàn 11. Bao nhiêu ngày tháng lao động vất vả, bao nhiêu công sức mồ hôi của các anh đổ xuống đã xây đắp nên những công trình kiên cố để bảo vệ vững chắc sự bình yên của đất đảo tiền tiêu. Cũng từ đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hôm nay, những đoàn tàu cá ngư dân lại hướng mũi tàu vươn khơi xa đánh bắt thủy hải sản mang lại cuộc sống ấm no trên quê hương, cùng với cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài, ảnh: TRẦN THÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/vuot-song-xay-dung-nhung-cong-trinh-730484