Vượt qua thử thách 'ba tiếng nổ'

Những ngày tháng sáu, mặc cho thời tiết nắng nóng, hàng trăm chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Xe tăng 406 (Quân khu 2) vẫn hăng hái luyện tập, quyết tâm hoàn thành đợt kiểm tra cuối cùng để kết thúc ba tháng huấn luyện đầy khó khăn, thử thách.

Mới sáng sớm mà mặt trời đã chói chang. Dưới sự hướng dẫn của chỉ huy, chiến sĩ mới Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 nhanh chóng di chuyển vào tuyến chờ đợi, khéo léo gói buộc lượng nổ. Ngay sau đó, họ lại thoăn thoắt cơ động lên tuyến đặt bộc phá, đồng loạt giật nụ xòe đúng thao tác kỹ thuật, rồi nhanh chóng di chuyển về vị trí an toàn. Những tiếng nổ vang rền rung chuyển mặt đất, khói bụi bốc cao...

Tại khu vực ném lựu đạn, chiến sĩ nào cũng phấn chấn chờ đợi giây phút được vào tuyến ném, gương mặt lộ rõ sự tự tin. Binh nhì Nguyễn Quốc Hoàn, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 4 là người đầu tiên thực hiện nội dung kiểm tra ném lựu đạn xa trúng đích. Khẩu lệnh của chỉ huy: "Chuẩn bị…! Ném…!" vừa dứt, Hoàn bình tĩnh giật nụ xòe và ném lựu đạn về phía mục tiêu. Vài giây sau, một tiếng nổ vang lên, chớp lửa lóe sáng, bụi đất tung lên tơi tả. Ngay sau đó là tiếng chỉ huy báo thành tích “Giỏi!”. Theo Hoàn: "Ba tiếng nổ chính là thử thách đầu tiên đối với bản lĩnh của người chiến sĩ. Vì vậy khi thực hành kiểm tra “ba tiếng nổ”, từng chiến sĩ phải thực sự bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh, động tác và hướng dẫn của người chỉ huy”. Hoàn không giấu được niềm vui: “Đây là “chiến công” đầu tiên của tôi trong cuộc đời quân ngũ. Tôi sẽ gọi điện về thông báo với gia đình ngay hôm nay”.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Xe tăng 406 luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Trao đổi với chúng tôi về những kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới, Trung úy Nguyễn Văn Mạnh, Phó đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, cho biết: "Quá trình huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1, chúng tôi chú trọng hướng dẫn bộ đội thực hành đúng các yếu lĩnh động tác, cụ thể như tay, chân phải phối hợp nhịp nhàng, súng và người thành một khối thống nhất, vững chắc. Thực tế trong khi luyện tập, có nhiều chiến sĩ lấy đường ngắm cơ bản rất tốt, nhưng khi cán bộ đến kiểm tra thì xuất hiện tâm lý hồi hộp, căng thẳng, dẫn đến mất bình tĩnh, thực hiện yếu lĩnh động tác thiếu chuẩn xác, đường ngắm không ổn định. Đối với những trường hợp đó, chúng tôi áp dụng các biện pháp tâm lý, thường xuyên trò chuyện, thăm hỏi, động viên chiến sĩ trên thao trường, tạo không khí thân mật giữa cán bộ và chiến sĩ, từ đó xây dựng bản lĩnh tự tin cho bộ đội...".

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, quá trình huấn luyện, đơn vị luôn yêu cầu đội ngũ cán bộ phải chuẩn xác, mẫu mực trong từng động tác; duy trì tổ chức ôn luyện khoa học, đúng quy định; tiến hành kiểm tra, đánh giá đúng kết quả huấn luyện từng buổi tập; đồng thời phân loại chất lượng từng đối tượng, thực hiện sai đâu sửa đấy, sai ít sửa trực tiếp, sai nhiều thì tập trung đơn vị để thống nhất lại. Ngoài giờ học tập, huấn luyện chính khóa, vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ đơn vị duy trì tốt chế độ sinh hoạt tổ ba người, để chiến sĩ tự bồi dưỡng cho nhau. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm sau các buổi huấn luyện, hằng tuần, hằng tháng kịp thời chấn chỉnh dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu để nâng dần chất lượng. Thượng tá, Lữ đoàn trưởng Phạm Hùng Hưng cho biết: "Trên thao trường cũng như tại doanh trại, đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm bộ đội, tận dụng tối đa thời gian để ôn luyện, sửa tập cho chiến sĩ, không để thành “cố tật”, nhất là nội dung huấn luyện điều lệnh, kỹ thuật bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn, tra lắp đồ dùng gây nổ, khắc phục vật cản...".

Kết quả kiểm tra “ba tiếng nổ” năm nay của Lữ đoàn 406 cao hơn so với năm trước; trong đó, nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1, tỷ lệ khá, giỏi đạt gần 79%, đánh lượng nổ, ném lựu đạn 100% đạt khá, giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuot-qua-thu-thach-ba-tieng-no-541364