Vượt qua mặc cảm, làm lại cuộc đời

Từng vướng vào vòng lao lý nên ông Nguyễn Văn Khương, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn để hòa nhập cộng đồng. Nhờ sự động viên của gia đình, cảm thông của xã hội, quan tâm của chính quyền địa phương, ông Khương đã vượt qua mặc cảm và khó khăn để làm lại cuộc đời.

Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) thường đến thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Văn Khương (thứ 2 từ phải qua)

Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) thường đến thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Văn Khương (thứ 2 từ phải qua)

Ông Khương nhớ lại, cách đây khoảng 16 năm, trong lần lái xe thuê cho một công ty, ông đã gây tai nạn giao thông và bị tuyên phạt 8 năm tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

* Quyết tâm làm lại cuộc đời

Trung tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) cho biết, ông Nguyễn Văn Khương là tấm gương điển hình về nghị lực vượt qua mặc cảm quá khứ lầm lỗi để làm lại cuộc đời, vươn lên làm kinh tế giỏi. Chúng tôi luôn lấy trường hợp của ông Khương làm tấm gương cho những người lầm lỗi trên địa bàn học tập, noi theo.

Ông Khương là trụ cột chính trong gia đình nên khi ông đi tù, gia đình ông rơi vào cảnh khó khăn. Việc chăm sóc mẹ già và nuôi 3 người con ăn học đều dồn lên đôi vai gầy của vợ ông. Nghĩ đến hoàn cảnh đó, ông Khương luôn hối hận vì chỉ một lần bất cẩn đã phải trả giá quá đắt. Được sự động viên, giáo dục của cán bộ quản giáo, cùng với mong muốn được sớm ra tù đoàn tụ với gia đình, ông Khương luôn chấp hành các nội quy của trại giam, lao động cải tạo tốt.

Vào năm 2007, ông Khương được xét cho ra tù trước thời hạn 40 tháng. Tuy nhiên, cuộc sống của ông Khương khi mới ra tù vô cùng khó khăn, phải chật vật tìm kiếm công ăn việc làm để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Ông Khương tập trung phụ vợ buôn bán nhỏ lẻ, sẵn sàng làm thuê, làm mướn khi có người cần.

* Vượt qua mặc cảm

Bước ngoặt của cuộc đời ông Khương được tính từ cuối năm 2014, khi ông tham gia Câu lạc bộ Người hoàn lương (nay là Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin) phường Long Bình Tân. Thời điểm đó, câu lạc bộ có gần 50 thành viên là những người được đặc xá, tha tù tham gia sinh hoạt. Các thành viên trong câu lạc bộ đã chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, động viên nhau vượt qua mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời. Với sự nỗ lực của bản thân, nhiều thành viên đã từng bước vươn lên có cuộc sống khá giả. Điều này đã tạo động lực cho các thành viên khác nỗ lực làm lại cuộc đời.

Năm 2015, nhờ nguồn vốn vay 20 triệu đồng từ Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh, ông Khương cùng vợ mở quán cháo vịt ở gần chợ Long Bình Tân. Nhờ chịu thương chịu khó, nấu ăn ngon nên quán cháo vịt của gia đình ông Khương ngày càng đông khách. Đến nay, cuộc sống gia đình ông Khương đã ổn định với thu nhập khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng (sau khi trừ hết chi phí).

Để vượt qua được quá khứ lầm lỗi, vươn lên như ngày hôm nay, ông Khương cho biết: “Trước hết bản thân mình phải bản lĩnh và quyết tâm vượt qua mặc cảm để làm lại cuộc đời, tránh những thói hư tật xấu; tiếp đến cần phải có nguồn động viên tinh thần rất lớn từ gia đình, những người xung quanh và sự hỗ trợ, tạo điều kiện có công ăn việc làm ổn định từ chính quyền các cấp”.

Hồng Nam

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201909/vuot-qua-mac-cam-lam-lai-cuoc-doi-2963876/