Vượt qua Leicester 3-1, Tottenham thách thức ngôi vô địch

Không có được đội hình mạnh nhất, nhưng các cầu thủ Tottenham tận dụng tốt các cơ hội, đánh bại Leicester 3-1. Trận thắng quan trọng trước đối thủ mạnh giúp Tottenham bám sát hai đội đầu bảng và vẫn còn khả năng tranh giành ngôi vô địch khi mùa giải còn 12 vòng đấu nữa.

Son Heung-Min ghi bàn thứ ba cho Tottenham

Son Heung-Min ghi bàn thứ ba cho Tottenham

Các cầu thủ khách Leicester tạo được thế trận khá chủ động trước chủ nhà Tottenham. Cú đánh đầu khá hiểm của trung vệ H. Maguire phút thứ 8 buộc thủ môn của Tottenham H. Lloris tung người cản phá. Một phút sau, H. Barnes lại sút chệch khung thành của Lloris. Leicester chơi phòng ngự chặt phản công nhanh khá hiệu quả. Tottenham cơ cơ hội ghi bàn phút 18 nhưng cú sút của D. Rose trong vòng cấm không thắng được thủ môn K. Schmeichel. Mặc dù có không ít cơ hội, nhưng khả năng dứt điểm kém, Leicester không có bàn thắng. Phút 38, từ tình huống đá phạt góc, D. Sanchez bay người đánh đầu bóng tung nóc lưới thủ môn Schmeichel, ghi bàn ngoạn mục cho Tottenham.

Diễn biến hiệp 2 tương tự như 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Leicester là những người có nhiều pha dứt điểm hơn, nhưng hai cú sút chính xác của Gray và Chilwell không hiểm để buộc thủ môn Lloris vào lưới nhặt bóng. Phút59 J. Vardy vào sân thay Gray và pha chạm bóng đầu tiên của anh này là cú sút phạt 11m. Đáng tiếc, Vardy không thể thắng được thủ môn Lloris. Có lẽ do ngồi dự bị, Vardy không có cảm giác bóng tốt. Tottenham tận dụng cực tốt cơ hội phút 63 từ sai lầm của hậu vệ phía Leicester phá bóng đến chân Eriksen và tiền vệ tài năng này sút tung lưới thủ môn Schmeichel, giúp Tottenham dẫn 2-0.

Phút 65, thủ môn Lloris phá được cú sút của H. Barnes, giữ sạch lưới cho Tottenham. Người gác đền của Tottenham chơi xuất sắc nhưng cú sút của Barnes quá hiền. Vardy và Barnes bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn rõ rệt cho Leicester. Thất bại trên chấm 11m, J. Vardy tận dụng thành công cơ hội mà đồng đội trao cho phút 76, đưa bóng vào lưới thủ môn Lloris, gỡ 1-2 cho Leicester. Sức ép của các cầu thủ Leicester lên hàng phòng ngự của Tottenham những phút tiếp theo là khá mạnh. Khi mà các CĐV Tottenham lo lắng về khả năng chia điểm với Leicester thì Son Heung-Min tỏa sáng ghi bàn ấn định tỷ số lên 3-1 cho đội nhà phút 90+1.

Có thêm 3 điểm quý giá, hiện Tottenham chỉ còn kém Man City 2 điểm.

HOÀNG NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39164102-vuot-qua-leicester-3-1-tottenham-thach-thuc-ngoi-vo-dich.html