Vượt qua gian khó, quyết tâm tiêu diệt địch

Mới đây, được nghe cựu chiến binh (CCB) Trần Xuân Chược ở thôn Kim Thượng (xã Kim Bình, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) kể về tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ nơi trận mạc, khiến thế hệ trẻ chúng tôi càng thêm tự hào về những người đã góp phần làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc.

 Cựu chiến binh Trần Xuân Chược cùng vợ đọc lại lá thư thời chiến tranh.

Cựu chiến binh Trần Xuân Chược cùng vợ đọc lại lá thư thời chiến tranh.

Tháng 3-1967, Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Chiến khu Tây Bắc-nay là Quân khu 2) nhận lệnh bí mật cơ động vào chiến trường Tây Nguyên, tăng cường cho Sư đoàn 1 (Quân đoàn 3) đánh địch ở Đăk Tô (Tây Nguyên). Nhớ lại những ngày chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt ấy, CCB Trần Xuân Chược, nguyên Tiểu đội trưởng thuộc Trung đoàn 174 kể: Sau thời gian chuẩn bị chiến đấu, ngày 21-11-1967, đơn vị được lệnh xuất kích tiêu diệt tiểu đoàn 12, lữ đoàn 1 của địch tại đồi không tên ở Đăk Tô. Trước đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương, bị sốt rét nên khả năng cơ động tham gia trận đánh sẽ kém hơn. Để bảo đảm thắng lợi cho trận đánh, cấp trên đã tăng cường lực lượng cho các bộ phận kịp thời kiện toàn tổ chức, biên chế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị cho những đồng chí này ở lại dưỡng thương. Khi biết được thông tin, hầu hết anh em bị thương, bị ốm đã phản ứng rất quyết liệt vì không được tham gia chiến đấu trận này. Vì vậy các đồng chí ấy đã kiến nghị cấp trên đồng ý để những đồng chí bị thương nhẹ và sắp khỏi ốm tham gia chiến đấu.

Để cơ động kịp thời, tránh bị địch phát hiện, đơn vị đã “cắt rừng” vượt qua hàng chục quả đồi với địa hình dốc, hiểm trở. Các đồng chí có sức khỏe yếu, bị thương nhẹ vẫn cố hết sức bám đội hình nên nhiều người đã bị ngất trên đường cơ động. Nhưng khi tỉnh dậy, anh em lại tiếp tục băng rừng cùng đơn vị bước vào trận đánh.

Trước sự chống trả quyết liệt của địch, bộ đội ta chiến đấu ngoan cường, từng bước dâng cao đội hình áp sát mục tiêu. Khi ta phát hiện các hỏa điểm của địch, chỉ huy tập trung bộ phận hỏa lực tăng cường cho hướng chủ yếu kiềm chế các hỏa điểm, tạo thuận lợi cho bộ phận mở cửa đánh chiếm đầu cầu phát triển chiến đấu. Ông Trần Xuân Chược bồi hồi nhớ lại: “Lúc đó, chiến sĩ Trần Văn Tuất được biên chế súng B40 nhận lệnh của chỉ huy tiêu diệt hỏa điểm; anh bắn liên tiếp hai quả đạn B40, tiêu diệt gọn hai hỏa điểm súng đại liên của địch. Khi chuẩn bị bắn quả thứ 3 thì đồng chí Tuất bị ngất vì vẫn đang bị ốm cộng với sức ép của đạn. Thấy thế, tôi liền thay vị trí của Tuất bắn liên tục 4 quả B40, góp phần cùng đơn vị kiềm chế các hỏa điểm của địch, tạo đà cho bộ phận đột đích nhanh chóng thọc sâu tiêu diệt địch ở đồi không tên”. Sau hơn 2 giờ quần thảo với địch, đơn vị làm chủ trận đánh, chiếm được quả đồi, tiêu diệt hơn 100 tên địch, thu được 3 xe tăng và nhiều chiến lợi phẩm khác".

Bài và ảnh: TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/vuot-qua-gian-kho-quyet-tam-tieu-diet-dich-567005