Vuốt mặt, mà không...!

Có thể nói, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với khoảng thời kỳ đen tối chưa từng có kể từ khi lên nắm quyền, ngay sau khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) lục soát văn phòng luật sư riêng của ông chủ Nhà Trắng, ông Michael D. Cohen.

Trong vụ lục soát này, FBI thu giữ các đoạn băng ghi âm có liên quan nhiều chủ đề, trong đó có việc chi trả cho một nữ diễn viên phim khiêu dâm. Các công tố viên liên bang ở Manhattan có được lệnh khám xét nói trên sau khi nhận được thông tin từ Công tố viên đặc biệt Robert S. Mueller – người đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 để đưa ông Trump lên nắm quyền.

Ông Cohen đóng vai trò quan trọng trong các cuộc điều tra của ông Mueller. Ông được cho là đã hợp tác với nhà chức trách và lật lại hàng nghìn tài liệu để giúp các điều tra viên làm rõ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Ông Cohen gần đây cũng cho biết đã chi trả 130.000 USD cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stephanie Clifford, người từng khẳng định có mối quan hệ tình ái với Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, cuộc khám xét dường như không liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra của ông Mueller nhằm vào Nga, nhưng có thể là kết quả của các thông tin mà ông Mueller đã phát hiện và chuyển cho các công tố viên ở New York.

Dù vậy, vụ việc lần này khiến Tổng thống Trump thật sự nổi giận. Ông chủ Nhà Trắng xem đây như là bằng chứng cho thấy ông Mueller đã nhảy vọt vượt xa những hạn chế của cuộc điều tra ban đầu. Tất nhiên, chưa rõ thực hư vấn đề này, nhưng thực tế là việc ông Cohen - một “người bảo vệ” trung thành, kiên cường của Tổng thống Trump - bị trúng lệnh khám xét đặc biệt như vậy khiến ông Trump không thể ngồi yên. Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: “Thật là xấu hổ, đúng là một sự nhục nhã thực sự, đó là một cuộc tấn công vào đất nước chúng ta theo nghĩa thực”. Cuộc đột kích của FBI chống lại ông Cohen cũng làm tăng thuyết âm mưu về khả năng ông Cohen nằm trong mục tiêu của một cuộc “săn phù thủy” như ông Trump từng nói đến.

Nhưng thái độ của Tổng thống Trump lại cho thấy, ông đã bị mắc kẹt ở một góc, suy ngẫm các biện pháp cực đoan để giải thoát cho mình trong những bủa vây bê bối. Ông không giống như “một ai đó” chỉ ngồi yên và chờ đợi kết quả của công tố viên đặc biệt Mueller. Tổng thống Trump đang rất tức giận, và điều lo ngại hơn là không ai xung quanh biết ông sẽ làm gì tiếp theo.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_181566_vuot-mat-ma-khong-.aspx