Vượt lên chính mình

Buổi sáng đầu năm mới, tôi tìm đến nhà chị Lê Thị Thu Thủy (1981) nằm sâu trong con hẻm K40 đường Phan Thanh, TP Đà Nẵng theo hướng dẫn của các anh ở UBND P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê. Rất may là người Chi hội trưởng Chi hội Người khuyết tật của phường đang có mặt ở nhà. Câu chuyện về chị cứ thế hiện ra dần qua từng thời khắc của cuộc đời mà bản thân chị Thủy đã phải trải qua suốt từ bao năm nay.

Chị Lê Thị Thu Thủy (phải) nhận Giấy khen của Hội Người khuyết tật Q.Thanh Khê.

Thủy sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng cơn sốt bại liệt đã bất ngờ ập đến khi chưa đầy tuổi. Mặc dù được đưa vào bệnh viện để điều trị nhưng cũng bắt đầu từ đó chị đã mất đi một phần cơ thể. Đợt chữa trị sau đó kéo dài 3 năm với sự kiên trì của bà ngoại ở trong ngành y cũng như ba mẹ đã bắt đầu cho kết quả bước đầu. Khi lên 4 tuổi, từ một đứa bé chỉ biết bò, Thủy đã tự đứng lên, đi từng bước và đã gọi được tiếng "Ba, mẹ" đầu tiên trong niềm vui sướng của cả gia đình. Thời gian cứ thế trôi qua, Thủy đã được đến trường trên đôi chân của ba đưa đón hàng ngày. "Tôi nhớ nhất là năm học lớp 1, các bạn trong lớp không ai chơi với tôi cả. Mỗi lần ra chơi là các bạn tạo thành nhóm, còn tôi thì đứng một mình buồn bã nhìn các bạn vui đùa. Khi vào lớp 5, trường tổ chức văn nghệ, tôi đăng ký nhưng vẫn không được chọn. Buồn lắm song cũng đành chịu"-Lê Thị Thu Thủy nhớ lại. Học xong lớp 9 THCS với thành tích HS giỏi nhưng một phần vì mặc cảm, phần khác do gia đình quá khó khăn, Thủy đành gác lại giấc mơ đến trường.

Đầu tháng 3-2011, như một cơ duyên, Thủy đến với Hội Người khuyết tật Q.Thanh Khê và được tham gia lớp tập huấn khởi sự kinh doanh cho người khuyết tật tại 116 đường Đặng Huy Trứ do Tổ chức Cứu trợ người khuyết tật trẻ em (Save Children) bảo trợ. Dịp này, những người như anh Tân, anh Thọ ở Chi hội Người khuyết tật của phường giới thiệu vào sinh hoạt ở chi hội. Lúc đầu, Thủy rất ngỡ ngàng, bất ngờ và cảm thấy thú vị vì không nghĩ rằng có những đoàn thể cộng đồng dành cho người khuyết tật như vậy. Kể từ đó, Thủy thường xuyên tham gia sinh hoạt, tiếp xúc, chia sẻ niềm vui với những người cùng cảnh ngộ như mình và xem đây như một mái ấm gia đình. "Các anh, chị đã làm cho tôi bừng lên sức sống, giúp tôi lấy lại niềm tin, biết yêu người, yêu đời và cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Từ đó, tôi đã có ý chí vượt lên số phận, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống vì biết rằng chung quanh mình còn có rất nhiều những tấm lòng nhân ái, khoan dung, độ lượng, sẵn sàng giúp đỡ cho người khuyết tật"-chị Thủy chia sẻ.

Từ khi tham gia Hội, Thủy được anh Tân, chị Lan chăm lo rất nhiều từ vật chất đến tinh thần. Bản thân anh Tân bị bỏng nặng toàn thân nhưng cũng đã chân tình nói với Thủy "Em hãy xem mình như là người bình thường, đừng nghĩ mình là người khuyết tật. Hãy khẳng định mình là một tế bào sống của xã hội". Cũng từ đó, anh Tân đã chở Thủy đi làm giấy tờ để hưởng trợ cấp hàng tháng trên chiếc xe đạp của mình. Cũng bằng chính chiếc xe đạp đó, anh Tân đã đi khắp phố phường, vào trong các kiệt, hẻm để tìm người khuyết tật lấy thông tin để mời tham gia vào Hội. Bản thân anh cũng khuyên Thủy mua một chiếc xe đạp độ lại để tự đi. "Nhờ chiếc xe đạp này, tôi đã đi nhiều nơi làm công tác hội và tiếp tục học may và vi tính văn phòng, đồng thời được nhận vào làm việc tại Hội Bảo trợ trẻ em khuyết tật và trẻ mồ côi TP Đà Nẵng"-Thủy bộc bạch. Thời gian sau đó, nhận thấy công việc may không thích hợp, những tình nguyện viên như anh Tân, anh Phước đưa Thủy đến học nghề và làm việc tại Cty ZoZo Nails với mức lương ổn định. Rất may là tại cơ sở này, Thủy đã được những người bạn như Lê Vy, Ngọc Lan hướng dẫn học thêm tiếng Anh để giao tiếp được với nhiều người nước ngoài và được giao nhiệm vụ nhân viên quản lý dụng cụ và hỗ trợ dạy nghề.

"Kỷ niệm nhớ nhất của chị?". Trả lời câu hỏi này, Thủy bật mí: "Đó là lần đầu tiên tôi được đứng trên sân khấu lớn với các anh, chị trong bài hát "Vững bước" của anh Nguyễn Bá An nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật. Từ đó, tôi đã có ý tưởng dàn dựng hoạt cảnh "Đất nước" cho đội văn nghệ của Hội Người khuyết tật Q.Thanh Khê và hoạt cảnh đã được giải nhì trong cuộc thi cấp thành phố". Điều đáng mừng là trong suốt 3 năm liền, Thủy được chọn là hội viên tiêu biểu và hiện là Ủy viên BCH Hội Người khuyết tật Q.Thanh Khê và là Chi hội trưởng Chi hội Người khuyết tật P.Thạc Gián.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_200515_.aspx