Vượt khó thành công, HAGL vào bán kết U.19 Quốc gia

Quyết tâm tìm bàn thằng để sớm định đoạt trận đấu, U.19 HAGL dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió, nhưng sự vô duyên của các chân sút và một hiệp thi đấu tập trung của hàng thủ An Giang khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Chủ nhà HAGL vào bán kết sau chiến thắng nghẹt thở trước An Giang – ảnh: Minh Trần

Chủ nhà HAGL vào bán kết sau chiến thắng nghẹt thở trước An Giang – ảnh: Minh Trần

Trước áp lực buộc phải thắng để tự định đoạt chiếc vé đi tiếp, tâm lý của các cầu thủ trẻ bên phía HAGL đã bị căng cứng, những tình huống chuyền bóng sai địa chỉ xảy ra liên tục.

Ngay cả những cầu thủ chơi rất hay ở các trận đấu trước như Duy Tâm, Vĩnh Nguyên… cũng đã có một ngày thi đấu mờ nhạt.

Không thể ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên, ngay đầu hiệp 2 HLV Guillaume Graechen đã lập tức có sự thay người khi đưa Hữu Phước vào thay Duy Tâm.

Sự thay đổi của thầy Giôm gần như phát huy tác dụng ngay lập tức. Phút 47 từ tình huống phản công, Việt Hoàng dốc bóng bên cánh phải trước khi có đường chuyền vào cho Quốc Việt băng cắt đánh đầu chéo góc mở tỷ số cho HAGL.

Có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng sự mất tập trung nơi hàng phòng ngự đã khiến đội chủ nhà HAGL trả giá.

Một lần nữa cầu thủ duy nhất của đội An Giang được tuyển trạch viên U.19 tuyển chọn VN, HLV Đinh Văn Dũng đánh giá cao là tiền đạo là Kha Tấn Tài đã có pha bóng lập công từ tình huống đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1.

Theo HLV Đinh Văn Dũng, gần như Kha Tấn Tài là cầu thủ duy nhất gánh trách nhiệm tấn công bên phía đội An Giang và minh chứng là việc Tấn Tài đã ghi cả 2 bàn thắng cho đội bóng miền Tây cho đến thời điểm này của giải.

Những phút cuối trận với HAGL Tấn Tài tiếp tục làm khổ hàng phòng ngự đội bóng phố núi với những pha bứt tốc phản công nhanh nhẹn.

Sau khi nhận tin từ Hàm Rồng, Viettel đã có bàn thắng gỡ hòa trước SHB Đà Nẵng, HAGL dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng nhưng lần lượt các cơ hội đều bị các cầu thủ phố núi bỏ qua một cách đáng tiếc.

Nhưng đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, cầu thủ được thầy Giôm tung vào sân ở hiệp 2 đã lập công từ pha bóng lộn xộn trước cầu môn, mang lại chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho HAGL.

Sau trận đấu HLV Guillaume Graechen đã thừa nhận trận đấu này các cầu thủ của ông đã bị đè nặng áp lực phải thắng nên ảnh hướng rất lớn đến việc chơi bóng của các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ mới 17 – 18 tuổi, từ áp lực đó các em đã chơi bóng không đúng như những gì Ban huấn luyện đã đề ra trước trận đấu.

Giành thắng lợi 2-1 trước An Giang, HAGL đã giành quyền vào thi đấu vòng bán kết với 6 điểm sau 3 trận đấu, xếp thứ 2.

Ở trận đấu còn lại trên sân Hàm Rồng dù nỗ lực thi đấu và có bàn thắng gỡ hòa nhưng Viettel đã không thể lội ngược dòng. Chấp nhận kết quả hòa 1-1, Viettel xếp thứ 3 với 4 điểm sau 3 trận đấu và chính thức cùng với An Giang chia tay giải đấu.

Quế Sơn - Ảnh Minh Trần

Lời cảm ơn

Nhà tài trợ, tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Cùng các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Tập đoàn Hoa Lâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vuot-kho-thanh-cong-hagl-vao-ban-ket-u19-quoc-gia-108814.html