Vượt cả trăm cây số mang quà cho đứa trẻ bị bỏ rơi, vợ chồng người Sài Gòn bị từ chối

'Bị người ta từ chối nhận tiền, quà... không chịu gặp, vợ chồng tôi cũng thoáng buồn. Nhưng lại vui vì nghĩ người đàn ông đó có điều kiện nuôi đứa bé nên mới làm vậy. Tôi sẽ mang tất cả sữa, tã lót, quần áo, đồ chơi cho trẻ em nghèo khác', anh Nguyễn Phước Quý Trường chia sẻ.

Chiều 6/1, vợ chồng anh Trường đọc thông tin bé gái mới 14 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi tại công viên thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, trong tình trạng ghẻ lở chân tay, miệng.

Đôi vợ chồng trẻ rất xúc động trước hình ảnh đứa bé khóc tìm mẹ. Càng xót xa hơn khi đọc lá thư người mẹ để lại, nguệch ngoạc chữ viết: "Tôi là mẹ không có điều kiện nuôi con. Vậy ai nhặt được cháu nhờ nuôi dưỡng chăm sóc cháu, cháu sinh ngày 12/10/2017. Cháu chưa làm giấy khai sinh".

Cháu gái 14 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi ở công viên

Những dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy học trò nhàu nát, nhắn nhủ mạnh thường quân nuôi giúp đứa con của bà mẹ, đã làm vợ chồng anh Trường thương cảm

Sau khi đọc bài báo, vợ chồng anh Trường bỏ việc và các con nhỏ ở nhà, tức tốc lên xe, vượt hơn 100 cây số để tìm gặp đứa bé, hy vọng góp phần nhỏ giúp đỡ cháu.

Ban đầu vợ chồng anh Trường nghĩ cháu bé đang ở bệnh viện huyện, đến đó tìm. Lãnh đạo bệnh viện chỉ dẫn anh về UBND huyện Đồng Phú thì ở đây cho biết cháu đã được chuyển về cho UBND thị trấn Tân Phú giám hộ. Không nản, vợ chồng anh lại tiếp tục tìm đến đó.

Lãnh đạo thị trấn hướng dẫn anh qua gặp công an thị trấn. Tại đây, vợ chồng anh Trường được biết cháu bé đã được một người đàn ông làm bên ngành bảo hiểm nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Công an thị trấn đã giúp vợ chồng anh Trường liên hệ Tổ trưởng khu phố nơi người đàn ông tốt bụng đó sinh sống.

Tã lót, đồ chơi....

Và sữa vợ chồng anh Trường vội vã mua và mang đi tìm đứa bé

Khi liên hệ được người đàn ông đang nuôi dưỡng cháu bé qua điện thoại, vợ chồng anh Trường nhận được câu trả lời: “Tôi đủ điều kiện nuôi cháu. Không cần nhận quà, tiền bạc hay sự giúp đỡ nào. Vợ chồng anh mang quà, tiền đó đi giúp trẻ em bất hạnh khác”.

Vợ chồng anh Trường năn nỉ người đàn ông kia xin được gặp để giúp đứa bé và nói rõ mình không có ý định nhận đứa bé về nuôi vì đã có 3 đứa con, trai gái có đủ. Nhưng vợ chồng anh vẫn bị từ chối lần nữa.

"Công an thị trấn cũng nói ông ấy không nên từ chối tấm lòng của vợ chồng tôi, nhất là chúng tôi lặn lội từ Sài Gòn xuống đó, xa hơn 100 cây số", anh Trường nói.

Ngồi bên những đống đồ chơi, quần áo mới, tã lót, sữa… quay về sài Gòn trong buổi chiều tà, vợ chồng anh Trường rất buồn bã vì công sức bỏ ra trở thành vô nghĩa.

Anh Nguyễn Phước Quý Trường buồn bã bên đống tã, quần áo, đồ chơi trẻ em bị từ chối. Anh buồn bã quay về Sài Gòn trong buổi chiều tà. Do không muốn ồn ào, làm ảnh hưởng đứa bé và không muốn lên báo, anh Trường yêu cầu phóng viên chụp ảnh không rõ mặt.

Chúng tôi liên hệ anh Trường. Người đàn ông thành đạt còn rất trẻ tuổi này cho biết: “Đôi khi muốn làm việc tốt trong xã hội này cũng không phải dễ dàng. Có lẽ người đàn ông tốt bụng đó sợ tôi muốn nuôi đứa bé nên không cho gặp. Nhưng tôi rất mừng, vì ông ấy từ chối nhận quà, có nghĩa là có đầy đủ điều kiện nuôi dưỡng cháu, cuộc sống của cháu sẽ sung túc. Tôi cầu mong cháu được sống trong tình thương ấm áp trong gia đình mới”.

Anh Trường chuẩn bị mang quà "bị từ chối" tặng trẻ em nghèo khác

Được biết anh Trường trước đây là giám đốc quản lý nhãn hàng cho một thương hiệu nước giải khát nước ngoài và là em ruột của diễn viên Lâm Bảo Như (vợ của ca sĩ Nguyên Khang nổi tiếng tại hải ngoại). Vợ chồng anh hiện có một trường dạy tiếng Anh tại Gò Vấp, TP.HCM. Đôi vợ chồng trẻ theo đạo Công Giáo này thường xuyên có những việc làm từ thiện, có ích cho cộng đồng trong âm thầm và hiếm khi xuất hiện trên báo chí.

Lê Ngọc Dương Cầm

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/vuot-ca-tram-cay-so-mang-qua-cho-dua-tre-bi-bo-roi-vo-chong-nguoi-sai-gon-bi-tu-choi-525541.html