Vượt 300km ra Hà Nội cổ vũ, bố Công Phượng chưa kịp gặp con trai lại tức tốc về nhà chăm vợ ốm

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, bố cầu thủ Công Phượng lại tức tốc ra bến xe và bắt chuyến cuối cùng quê vì vợ đang bị ốm ở nhà. Dẫu vậy, ông vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi con trai có thể góp sức, giúp đội tuyển Việt Nam bước vào chung kết AFF cup sau 10 năm chờ đợi.

Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 6/12, đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục vượt qua đối thủ Philippines với tỉ số 2-1. Trong đó, hai cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là Quang Hải và Công Phượng.

Như vậy, sau 10 năm chờ đợi, đội tuyển Việt Nam mới lại giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup trước niềm vui vỡ òa của hàng triệu người hâm mộ.

Gia đình cầu thủ Quang Hải ra sân cổ vũ cho con trai. Ảnh: Dân Việt

Gia đình cầu thủ Quang Hải ra sân cổ vũ cho con trai. Ảnh: Dân Việt

Sau trận đấu, chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quang Thuần - bố Quang Hải cho biết, ông đang rất vui mừng sau chiến thắng của đội tuyển và con trai là người tỏa sáng.

“Suốt cả hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam thi đấu tốt nhưng chưa ghi bàn được khiến tôi thấy rất sốt ruột. Mãi đến phút 83 khi Quang Hải ghi bàn, chúng tôi như vỡ òa cảm xúc. Tôi rất vui sướng vào thời khắc đó và tôi cảm nhận, chiến thắng đã nằm chắc trong tay”, ông Thuần chia sẻ.

Cũng chung niềm vui khi con trai lập công giúp Việt Nam tiến sâu vào chung kết, sáng nay (7/12), ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng cho biết, hôm qua, ông đã chăm chú dõi theo từng bước chạy của các cầu thủ Việt Nam từ trên khán đài sân Mỹ Đình. Chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ.

“Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu quá xuất sắc. Bàn thắng của Công Phượng đã giúp đội tuyển Việt Nam giành chắc phần thắng và vào chơi trận chung kết”, ông Bảy nói.

Bố cầu thủ Công Phượng chưa kịp gặp con trai đã phải tức tốc về quê. Ảnh: Khám Phá

Ông Bảy cho biết thêm, ngay sau trận đấu, ông đã ra bến xe và bắt chuyến xe cuối cùng về đến Thanh Hóa. Ông ngủ lại qua đêm tại nhà một người cháu ở Thanh Hóa rồi đến trưa nay sẽ bắt tiếp xe để về Nghệ An.

“Tôi tranh thủ ra Hà Nội cổ vũ, động viên tinh thần con trai và các cầu thủ Việt Nam. Sau đó, tôi phải về quê luôn vì còn công việc và vợ (bà Hoa-mẹ Công Phượng) đang ốm ở nhà. Trước trận bán kết lượt về, 2 vợ chồng tính là cùng nhau ra Hà Nội nhưng sau bà ấy bị cảm cúm, sợ đi xa say xe nên ở nhà còn tôi đi một mình”, ông Bảy chia sẻ.

Trước đó, từ sáng sớm 6/12, ông Bảy đã bắt xe khách từ Vinh ra Hà Nội để theo dõi trận bán lết lượt về trên sân Mỹ Đình. Thế nhưng khi xe đi đến Thanh Hóa thì bị hỏng và phải sửa chữa mất nhiều thời gian. May mắn là chuyến xe chở ông Bảy vẫn kịp đến Hà Nội trước giờ bóng lăn.

Do đi vội và về sớm nên ông Bảy chưa gặp được con trai. Ông cho hay, trước giải đấu AFF Cup 2018, khi từ Gia Lai ra Hà Nội tập trung, Công Phượng có ghé qua nhà một ngày, rồi từ đó, 2 bố con chưa gặp nhau.

Nói thêm về lý do lỡ hẹn với con trai khi không thể ra Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ cầu thủ Công Phượng cho PV Người Đưa Tin biết, bà vốn đã đặt vé xe cùng chồng là ông Nguyễn Công Bảy ra Hà Nội xem đá bóng. Tuy nhiên trận ốm bất ngờ đã khiến bà Hoa hủy bỏ dự định trong phút cuối.

“Tôi đã chuẩn bị hết rồi, vé xe và vé vào sân cũng đã có, nhưng cuối cùng chuẩn bị đi thì mệt quá nên quyết định ở nhà”, bà Hoa tiếc nuối. Sau đó, chỉ có ông Bảy và một số người thân vượt 300km đi Hà Nội.

Nhớ lại khoảnh khắc Công Phượng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 87, bà Hoa cho biết: “Tôi vui mừng quá, không còn biết mình đang bị ốm, bật dậy hò reo cùng mọi người”.

Bà nội, mẹ ruột và các cô chú của Phan Văn Đức từ Nghệ An ra Hà Nội. Ảnh: Người Đưa Tin

Lần đầu tiên có mặt tại SVĐ Mỹ Đình để xem con trai đá bóng, bà Vũ Thị Hiền, mẹ cầu thủ Văn Đức cho biết, đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người thân và người hâm mộ chia sẻ niềm vui chiến thắng. Đi cùng bà Hiền lần này còn có bà nội và các cô chú của Phan Văn Đức.

Cũng chính bởi có được sự động viên của mẹ và bà, Phan Văn Đức đã có một trận đấu khá hay. Mặc dù anh không ghi được bàn thắng nhưng đã góp công trong bàn thắng đầu tiên của Quang Hải, giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa những phút cuối cùng.

“Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Lần đầu tiên tôi thấy một không khí vô cùng sôi động như thế này tại sân vận động. Cảm ơn các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay, cảm ơn HLV Park Hang-seo”, bà Hiền cho hay.

Được biết, với màn thi đấu ấn tượng trong 2 trận bán kết tại AFF Cup 2018, tiền đạo Phan Văn Đức đã được một doanh nghiệp ở Nghệ An thưởng nóng 100 triệu đồng. Về việc này bà Hiền giải thích cũng chỉ mới biết do đọc báo, còn cụ thể thì bà không rõ. Tuy nhiên, nếu có việc này thì bà cũng cảm ơn người hâm mộ đã dành tình yêu cho con trai của mình, đây sẽ là động lực cho Đức tiếp tục thi đấu.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vuot-300km-ra-ha-noi-co-vu-bo-cong-phuong-chua-kip-gap-con-trai-lai-tuc-toc-ve-nha-cham-vo-om-a254162.html