Vượng Râu kể về góc khuất của đời nghệ sĩ 'Sau cánh màn nhung'

Tối 14/12 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia đã diễn ra chương trình ghi hình Tết Vạn Lộc với chủ đề Sau cánh màn nhung.

Khác hẳn với chương trình Tết Vạn Lộc của những năm trước, năm nay đạo diễn Nguyễn Công Vượng (Vượng Râu) đã chơi trội kiểu “lấy thịt đè người” với phần mở màn lạ và ấn tượng. Khi tấm màn nhung mở ra, nghệ sĩ Chu Bảo Quế và NSND Thúy Hường đã cùng nhau hát làn điệu quan họ cổ “Giầu cay vôi nồng”, “Mời nước, Mời trầu”.

Một không gian thẫm đấm tình quê cùng với những lời ca quan họ mượt mà, ngọt ngào mà sâu sắc như nhắc nhớ chúng ta dù có những xô bồ của cuộc sống thì vẫn luôn gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc, những tình cảm thiêng liêng của con người với con người. Đó là cách vào đề của đạo diễn Nguyễn Công Vượng để kể về đời nghệ sĩ “Sau tấm màn nhung”.

Vượng Râu trên sân khấu "Sau cánh màn nhung"

Vượng Râu trên sân khấu "Sau cánh màn nhung"

Lấy chủ đề của chương trình là “Sau cánh màn nhung”, đạo diễn Nguyễn Công Vượng muốn dùng âm nhạc, lời ca tiếng hát để kể về câu chuyện sau cánh màn nhung của nghệ sĩ, có tình cảm, có vinh quang và cả những cay đắng ê chề.

Sở dĩ ca sĩ Dương Hồng Loan được chọn hát tiếp sau 2 nghệ sĩ quan họ là bởi trước khi trở thành một giọng hát được mến mộ khắp nơi, cô đã từng nhận số tiền thù lao chỉ vài chục ngàn đồng, hát đám cưới, quán ăn, quán nhậu. Nhưng ông trời không phụ lòng người, có đam mê sẽ có ngày nhận trái ngọt và Dương Hồng Loan đã có thể tự hào sống được bằng đam mê của mình. Với giọng hát ngọt ngào, Dương Hồng Loan đã mang cả mùa xuân về với Tết Vạn Lộc qua ca khúc “Tình Bắc duyên Nam”.

Phương Mỹ Chi là giọng ca nhỏ tuổi nhất ở Tết Vạn Lộc, cô gái nhỏ cũng từng gặp nhiều khó khăn khi nổi tiếng quá sớm bởi giọng ca trời phú. Nhưng thời gian đã khiến cho Phương Mỹ Chi chín chắn, sự kiên cường dũng cảm của một tâm hồn vẫn đang non nớt, sự trưởng thành qua từng ngày tháng, đã tôi luyện cho cô gái nhỏ ấy ngày một vững vàng, ngày một thành công, ngày một đáng yêu hơn.

Phương Mỹ Chi

“Về quê ăn Tết”, “Mùa xuân đầu tiên” - ca khúc Phương Mỹ Chi thể hiện và cùng song ca với ca sĩ Trung Quang như chính tâm sự của cô gái nhỏ sau bao bộn bề về cuộc sống của một ngôi sao, mong mỏi về quê và có một cái Tết thật ấm áp bên gia đình, bạn bè, thầy cô.

15 năm xa quê và trở về lần đầu tiên đứng trên sân khấu Tết Vạn Lộc, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung xuất hiện cùng giọng hát đầy nội lực và da diết như ngày nào với ca khúc “Kiếp nào cho nhau”. Phía sau cánh màn nhung lộng lẫy là những câu chuyện buồn vui của đời nghệ sĩ mà không phải lúc nào khán giả cũng biết. Những yêu thương của khán giả là một trong những động lực, thậm chí nhiều khi còn là cứu cánh với nghệ sĩ – Nguyễn Hồng Nhung là một trong số đó.

Nguyễn Hồng Nhung

Khi đang ở đỉnh cao của vinh quang, cô gặp scandal để rồi phải xa xứ, nhưng tình yêu với nghề chưa bao giờ nguôi, thôi thúc cô kiên cường cầm mic, để hôm nay trở về quê nhà, bước ra sân khấu, cô vẫn nhận được những tràng pháo tay động viên từ khán giả - nghệ sĩ chỉ cần có thế thôi, là đủ.

Danh ca Hương Lan xuất hiện trong chương trình cũng mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe bởi cô bảo, 58 năm đứng trên sân khấu, được hát “Phận tơ tằm” trong chương trình với chủ đề “Sau cánh màn nhung” như là những lời gan ruột của Lan Hương – người đã cầm mic trên sân khấu từ khi 5 tuổi và giờ vẫn được khán giả yêu thương nên “Phận tằm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vui...”.

Hương Lan

Điều đặc biệt trong Tết Vạn Lộc năm 2020 là sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ hát quan họ: NSND Thúy Hường và tài năng trẻ Thúy Hằng. Thúy Hằng là nghệ sĩ hiếm hoi còn rất trẻ nhưng đã đam mê và muốn gìn giữ làn điệu quan họ cổ của cha ông. Giống như đàn chị Thúy Hường, cô mong sau này cũng có mở lớp học miễn phí để có thể truyền tình yêu quan họ tới những người yêu mến làn điệu mượt mà thẫm đẫm tình yêu như thế.

Trên sân khấu, Thúy Hằng tiết lộ, năm 2020 cô và người thầy của mình - NSND Thúy Hường đều tổ chức liveshow ghi dấu chặng đường theo đuổi nghệ thuật như là để gìn giữ những điều tốt đẹp nhất, truyền thống nhất, cũng là cách để nhiều thứ không mất đi…

Có thể nói mỗi lần xuất hiện ở Tết Vạn Lộc thì phần hài kịch của Vượng Râu luôn mang một thương hiệu lớn bởi tính bi hài. Có nhiều người nói đỉnh cao của hài kịch là bi, Vượng Râu đã làm được điều đó. Nhiều năm nay Vượng Râu đều đưa ra công chúng những tiểu phẩm với màu sắc mới mẻ nhưng thông điệp nhân văn mang tính văn hóa cao làm người xem cảm thấy thích thú và mong đợi vào mỗi lần Vượng Râu xuất hiện.

Nghệ sĩ Thúy Hường và Chu Bảo Quế

Năm nay, tiểu phẩm “Thầy già con hát trẻ” do nghệ sĩ Chu Bảo Quế viết kịch bản, Vượng Râu đóng 2 vai – vừa là đạo diễn vừa là diễn viên nên anh đã chủ động "đo ny đóng giầy" được cho chính mình vừa đủ hài kịch. Lần điều tiên trên sân khấu Tết Vạn Lộc, 2 diễn viên chính (Vượng Râu và Xuân Nghĩa) đều giả gái một cách ngọt ngào, hài nhưng bi, bi không hẳn khóc mà là thấm.

Kể về câu chuyện của nghệ sĩ sau cánh màn nhung, đạo diễn Nguyễn Công Vượng đã kể về hành trình trên sân khấu của nhiều nghệ sĩ có những gương mặt rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh, những tiếng cười giòn tan và có những nỗi buồn trĩu nặng, những nỗi lo sâu thẳm, những tiếng thở dài tan ra trong tiếng nhạc.

Họ đã có hào quang như thế nào, họ đã bị vấp ngã ra sao và cuối cùng, bằng chính tình thương của nghệ sĩ với nghệ sĩ, khán giả với nghệ sĩ, họ vẫn vẹn nguyên tình yêu với nghề. Vẫn mong tết đến xuân về được hát cho khán giả nghe, được sum vầy với gia đình và kể câu chuyện hành trình đời nghệ sĩ./.

Thanh Vân/VOV.VN
Ảnh: BTC

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/vuong-rau-ke-ve-goc-khuat-cua-doi-nghe-si-sau-canh-man-nhung-990177.vov