Vượng Râu: Chắc cụ bà 86 tuổi nên tính nết hơi trẻ con

'Vì người già sẽ là trẻ con lần thứ hai mà', danh hài Vượng Râu hóm hỉnh chia sẻ.

Lần đầu tiên liên hệ phỏng vấn anh, tôi khá hồi hộp nhưng trò chuyện với anh, cảm nhận được chất "mộc" giản dị, biết đủ ở đâu trong cuộc sống là một điều hiếm có của người nghệ sĩ.

- Là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp & cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn mà nhiều người mơ ước. Bí quyết của anh để “giữ lửa” tổ ẩm gia đình?

Thật tâm mà nói gia đình tôi cũng có cuộc sống bình thường, thoải mái, không gò bó hay bị áp lực gì. Tất cả điều đó chả có bí quyết gì ngoài việc không tự tạo áp lực cho mình, phải tự thấy bằng lòng và an nhiên với cuộc sống của mình. Mình nhìn lên và cũng phải cúi xuống. Có nhiều người người khá giả, nhưng cũng có nhiều người cuộc sống rất khó khăn, vậy ta bình thường là ổn rồi.

- Với lịch trình công việc bận rộn, nếu có thời gian rảnh anh có sẵn sàng xắn tay giúp đỡ bà xã rửa bát hay việc nhà không?

Nói thật là khi chưa có gia đình riêng thì tôi tự nấu nướng giặt quần áo dọn dẹp... nhưng khi có vợ rồi tôi lại lười, hay ỉ lại, có khi ôm cái điện thoại hay quyển sách ngồi đọc chơi.

- Gần đây, có thông tin về "cụ bà 86 tuổi ly hôn chồng vì chồng cả đời không bao giờ rửa bát" hay làm việc nhà giúp vợ? Anh có thấy cụ làm như vậy hơi quá đà không?

Chúng ta không phải người trong cuộc nên khó phán xét, nhưng tôi sợ cụ cũng nhiều tuổi và tính nết có chút thay đổi nên mới có hành động như thế. Tôi thấy sự việc này đáng yêu hơn là đáng nghĩ. Vì đôi khi người già sẽ là trẻ con lần thứ hai mà.

Danh hài Vượng Râu hạnh phúc bên vợ con.

- Trong gia đình nếu có giận nhau thường anh hay “bà xã” sẽ là người làm lành trước?

Thường tôi là người làm lành trước. Với tôi gia đình nào chả có "to nhỏ", nhưng tôi không giận ai quá nửa ngày, nên chỉ lúc sau là lại như cũ, và có lẽ thế tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái hơn thì phải.

-“Không có gì là mãi mãi”, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Anh nghĩ sao về quan điểm này?

Tôi nghĩ câu này là đúng. Vì vậy chúng ta cứ thoải mái và dành hết những gì tốt đẹp nhất cho nhau. Mọi thứ đôi khi là chữ "duyên", càng thoải mái chúng ta càng bình an trong cuộc sống.

- Chia sẻ của anh với các cặp vợ chồng trẻ hiện giờ?

Thực ra tôi mới lập gia đình nên cũng chưa đủ kinh nghiệm để khuyên.

Với quan điểm cá nhân tôi nghĩ chúng ta nên tự bằng lòng với bản thân mình, bằng lòng với gia đình mình, đừng đặt ra chỉ tiêu hay mục đích gì. Mọi thứ cứ đơn giản hóa thôi, đừng phức tạp quá lên. Hãy chăm chỉ lao động chân chính, dẫu nghèo hay giàu cứ bình an là hạnh phúc nhất.

Cảm ơn anh đã có những chia sẻ rất thú vị. Chúc cho công việc của anh luôn thuận lợi, phát triển cũng như tổ ấm gia đình luôn hạnh phúc!

Hoài Thu

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/vuong-rau-dau-ngheo-hay-giau-cu-binh-an-la-hanh-phuc-nhat-500241.htm